Chào các mẹ.


Chả là mèo nhà mình mới sinh 7 con mèo con, giờ nuôi cũng được 1 tháng, mèo con đã bắt đầu biết ăn nên mèo mẹ nuôi bắt đầu không nổi rồi, cứ 7 con cùng rúc thì mèo mẹ thành con ve mất. Mà xã mình + chú út không chịu cho nuôi nên đòi mang đi vứt. Mình thấy tội quá, nên đăng lên đây, mẹ nào có thể nuôi được hoặc có bạn muốn nuôi mèo thì call cho mình nhé.


Vui lòng gọi sớm cho mfinh, nhà mình ở dương bá trạc, phường 1, quận 8, HCM


Mình là Phương - 0917 452 838


p/s : mèo mẹ nhà mình đang dạy con đi toa lét đúng chỗ nha. Mèo mẹ biết vào toa lét ị, ngày trước khi sinh, nó còn biết leo lên bồn cầu, ị xuống, mình chỉ cần giật xả nước là được. Giờ nó đẻ nhiều quá, không chịu leo lên nữa, mà ị ở dưới chân toa lét, nên , đảm bảo rất sạch sẽ nha