Em bị lừa mấy cú thật là đau post lên đây các mẹ rút kinh nghiệm nhé. E mở cửa hàng chưa được 2 tháng mà mất tiền và đồ 3 lần..đau thật là đau. Lần thứ nhất: Ông xã em ở nhà đang loay hoay đóng them bi để treo đồ cùng với 1 đứa em coi hàng, 1 thắng đứng tuổi vô hỏi gấu bông, rồi hỏi 1 đứa ở ngoài có ưng ý ko? Hỏi tùm lum đồ, chỉ cái này cái kia. Cuối cùng chê mắc ko mua, nó thấy sơ hở cuỗm mất điện thoại. Lần thứ hai: Cũng 1 đứa ở ngoài, lần này em ở nhà, con kia vô hỏi hàng, nó tung hỏa mù làm đổ đồ tùm lum, mẹ chồng em lượm đồ, nó lượm tiền, em loay hoay với đồ nó hỏi, ngu ơi là ngu…. Lần thứ 3: Chiêu lạ hơn nè, ở đâu có 1 con xộc vô cửa hàng, lấy bịch đồ chơi, bảo thối tiền, thì 1 thắng trờ xe tới, nó hỏi thằng kia có tiền lẻ ko? thằng kia nói ko, rồi nó bảo đem hàng ra cho thắng đó xem, em đem hàng ra, nó trong này bảo thối tiền. mà nhỏ em của em nó nghĩ em nhận tiền rồi. Sao mà e ngu thế nhỉ? Ko tưởng tượng được, nói ra chỉ them thẹn, tức mà ko nói được vì bởi mình quá ngu. Ko biết bao giờ mới hết bị lừa, nhưng rút được kinh nghiệm, hễ có 1 đứa trong cửa hàng hỏi 1 đứa ở ngoài mà nó đang ngồi xe, tức là đối tượng khả nghi, cái này rút kinh nghiệm từ lần thứ 2, mà vẫn bị lần 3, pó tay…. Nhất định 1 người đứng chủ chốt ngay quay tiền ko đi lấy hàng khi đông khách, nhận hay trả lại tiền khách hàng phải hỏi người bán hàng. Mới tập tành ra bán hàng, mình như con cừu non giữa bầu sói. Nghĩ mà mệt mỏi, nhưng sao mà lùi bước được, sợ tụi nó hả? đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có đồng lời mà tụi nó lừa cứ như ko? Đúng là xã hội lọan hết rồi, mà cũng do mình ngu, sơ hở nên tụi nó mới có cơ hội. Ra ngoài xã hội rồi mà đầu óc còn non nớt quá, bị nó dập cho te tua, phải dặn long là cố gắng hơn thôi, cố gắng đề phòng cảnh giác với tụi cướp của này. Mong các mẹ chia sẻ các chiêu lừa của tụi nó nhé. Có mẹ nào ở Sài Gòn (quận Tân Phú) post lên các chiêu lừa của tụi nó dùm em.