Em mới chuyển về quê làm cho 1 ngân hàng Nhà nước được 2 tháng. Bây h em có ý định đi học Cao học, nhưng bố mẹ em nhất quyết phản đối, bảo rằng vừa về, phải làm việc cho tốt đã mới tính chuyện đi học.


Em thì muốn đi học càng sớm càng tốt, vì càng ngày sẽ càng ngại học.


Hỏi ý kiến của 1 cô làm cùng cơ quan, cô tỏ ý ngạc nhiên bảo học làm j, học xong về đất này cũng để làm j đâu???


Thêm nữa nhà e cách HN khoảng 2 tiếng ô tô. Nếu học e sẽ phải đi t7, cn, nên sẽ tương đối vất vả trong quá trình học.


Em thấy mệt khi nghĩ đến việc đi hay không quá. Mong muốn của mình là vậy mà có vẻ không có bất cứ sự động viên nào.


Mọi người có thể cho em ý kiến k ạ?