Hôm nay sinh nhật chị tôi
Tròn ba mươi ba tuổi
Lời chúc mừng nhắn gửi
Từ ngàn dặm xa xôi
Ôi yêu quá chị tôi
Làm dâu nơi đất khách
Giữa muôn trùng xa cách
Biết nơi nào quê nhà
Lấy chồng tuổi hai ba
Chia tay trong nước mắt
Mẹ thương con héo hắt
Em cũng nát tan lòng
Bao thương nhớ ngóng mong
Bao đợi chợ khắc khoải
Biết đâu rằng nơi ấy
Lòng chị luôn hướng về
Rồi hạnh phúc tràn trề
Chị sinh con kháu khỉnh
Bé mang dòng máu Việt
Đẹp tựa như thiên thần
Rồi khoảng cách ngắn dần
Chị thăm nhà đều đặn
Cứ hai năm một bận
Gia đình lại đoàn viên
Vợ chồng chị nên duyên
Cùng chăm lo hạnh phúc
Không quẩn quanh bếp núc
Chị quyết học thành tài
Bao ngày tháng miệt mài
Chị hoàn thành ước nguyện
Giờ tự hào lên tiếng
Thành công trên đất người!
Mong chị luôn vui cười
Yêu cuộc đời tươi trẻ
Ước tiền tài sức khoẻ
Hạnh phúc mãi lâu bền
Những vẫn thơ yêu mến
:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:Viết lên mừng chị yêu!:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lai cang xuc dong khi gap...
Bài thơ hay quá mà rất cảm động.
Chị thật hạnh phúc vì có cô em gái siêu như mẹ bé ZIn
Thơ hay quá làm người đọc cũng có chút tâm trạng....
Chúc maihongnguyen luôn luôn hạnh phúc như ngày hôm nay. :Rose:
Chúc mừng sinh nhật chị của em nhé...
Chúc chị của Bé Zin nhiều sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc trong cuộc sống!:Rose::Rose::Rose:
Đặc biệt, hãy luôn yêu ...