Hà Nội ngày 14.06.05
(Một tuần trc ngày SN con trai )


CẢm ơn tất cả các mẹ, các bạn :8: Còn 1 tuần nữa đến sinh nhật mà mẹ cháu đã hồi hộp lắm rồi ạ :5:


Ban Diên Khánh đi bộ dội rồi ạ, trộm vía ngoan, tăng cân, biết ngồi bô :1: 11kg, cao 78cm.Hôm mẹ cháu sang đón thấy DK đang ôm bà trông trẻ ngủ khì, hix :10:


Bạn Bonsai, tên DK là ngoại đặt đấy ạ, với lại mẹ cháu cũng nhớ là thành cổ Diên Khánh quê ngoại Thuyên có món gì đó ngon ngon lém, nhưng quên rùi :4:


Đây 14.06.05


Cảm ơn các mẹ rất nhiều! Báo cáo là Diên Khánh đi trẻ với 1 bạn 3 tháng, 1 bạn 7 tháng nên toàn được làm đại ca thôi! Hôm trước làm thôi nôi ngày âm rồi, hôm nay thổi nến cắt bánh được 1 chút thì lăn ra ngủ mất! :)


Chúc mừng sinh nhật bạn Tuti nhe, hình như mình gặp nhau rồi nhỉ,:)


Và đây rồi sinh nhật con năm 2006


Chúc mừng sinh nhật Diên Khánh 14.06.2006


To Hà : Trùng SN với bà ngoại My Bùm