Con yêu thương, thế là cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến đánh dấu 12 tháng kể từ ngày con chào đời, 12 tháng ghi lại những gì mà cha mẹ đã dành cho con, yêu thương chăm chút con, khóc cùng con những ngày con ốm và cũng lại khóc khi nhìn thấy chiếc răng đầu tiên của con nhú lên hay cười vui sướng khi thấy con mẹ biết đung đưa cái "mông" bé xíu khi mẹ cha mẹ hát con nghe... và thật nhiều thật nhiều nữa.Chúc con mẹ sang tuổi mới luôn mạnh khoẻ, hay ăn chóng lớn. Con là tình yêu, là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Yêu con trai thật nhiều.
Vậy là đã một năm trôi qua rồi đó, nhanh thật, Cún yêu đã thêm một tuổi nữa rồi, bác chúc con ngày một nhanh lớn hơn, ăn nhiều hơn và quyết tâm đi trẻ cho ngoan để con đc ở gần ba mẹ và đc đi chơi với các anh chị trong nhóm nhé! Yêu con và cả nhà con nhiều nhiều, chúc cả nhà lúc nào cũng hạnh phúc và vui vẻ, Cún yêu nhé! :8:

