Chào cả nhà, tình hình là cuối tuần rồi em suýt nữa mất sạch túi đồ khi đi mua hàng rong ở khu vực Thanh Xuân. Khi em mua xong 2 kg mắc cọp, trả tiền xong xuôi thì có 2 bà khách hàng tới. Em đang định nổ máy thì thấy xe bị nghiêng về bên trái.Ngoảnh lại thấy xe máy của 2 bà này sát đuôi xe em, có cảm giác như bị mắc vào nhau. Em giật xe ra nhưng ko đc. Đột nhiên có cảm giác bận bận, em quay lại tay phải thì thấy 1 bà đã thò tay bật nắp túi xách của em ra. Em hét ầm lên thì bà ta liền vênh mặt kêu có làm gì đâu rồi lủi lủi chạy mất. Hỏi ra mới biết, 2 kẻ này bị nghiện, chuyên sử dụng bài: 1 ng giữ đuôi xe khiến mình tưởng xe bị mắc, 1 ng sẽ tranh thủ m ko để ý để móc túi. Bạn e cũng có đứa bị mất ví ở đường TRần khát chân rồi, có chị còn bị chúng nó cạy cốp lấy đồ khi dựng xe xuống chọn hoa quả cơ. Các mẹ cẩn thận nhé, tốt nhất bj là ví để trong cốp và mình ko rời khỏi xe, để ít tiền lẻ ở ngoài thôi. E cũng sợ, chả dám mua hàng rong nữa