Các mẹ nào ở Sài gòn thuộc quận Bình Thạnh, đặc biệt khu Saigonpearl và The Manor thì lưu ý cẩn thận với bà giúp việc tên Phụng sinh năm 1969 nhà ở khu D cư xá Thanh Đa nhé. Bà này đến giúp việc theo giờ cho nhà mình và đã rút tiền trong ví của mình. Nhưng bà này dại dột ở chỗ tiền việt chắc cũng đã quen tay rút một hai lần nhưng lần này là tiền đô. Rút xong tờ 100 thì kẹp tờ 1 usd ở giữa hòng tránh đếm về số lượng. Nhà có mỗi vợ chồng mình nên mình rất chắc chắn vì trong ví chỉ có 10 tờ và đêm hôm trước vừa lôi ra đếm cẩn thận để trả nợ. Cái hay ở chỗ bà ý có 1 usd để thế chỗ rất tài tình. Bà này còn một người bạn tên Tâm cũng hay dắt mối cho các hộ chủ yếu khu Manor 91 Nguyến Hữu Cảnh và Saigonpearl 92 Nguyễn hữu cảnh. Mình nói trên diễn đàn cũng mong tránh phải những bà giúp việc táy máy thế này. Cũng trách mình ko cẩn thận để ví chủ quan.
sao người ta cứ sợ người thanh hóa các mẹ nhỉ.Bố mẹ chồng mình cũng người Thanh hóa,keo kiệt, kinh dị lắm.bà ngoại khôg ưa tẹo nào.Nhưng chồng mình thì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1