Buổi đi chơi đầu năm hay là ngày hành xác trẻ tại trường tiểu học dân lập Bill Gates Linh Đàm- phụ huynh nào quan tâm thì vào đây chia sẻ nhé!
Xin chào mọi thành viên của diễn đàn nhé!
Mình tự giới thiệu là mẹ của bé Nhím, năm nay con mình 6tuổi và đang theo học lơp1 của trường tiểu học dân lập Bill Gates tại khu Linh Đàm, Hoàng Mai , HN.
Hôm thư2 ngày 29/8/10 vừa rồi nhà trường có thông báo cho các con đi chơi tại sân gôn Tam Đảo để các con hào hứng phấn khởi bước vào năm học mới( nhà trường nói vậy). Nhím nhà mình hào hứng lắm, suốt từ t6 đến ngày đi chẳng ngủ được, sáng t2 5h30am đã dậy rồi vì sợ dậy muộn cô giáo không cho đi. Mình thì cứ lo lắng con còn nhỏ quá mà đi xe ô tô xa như vậy thì có sao ko nhưng con hào hứng quá ko cho đi thì thương con nên mình quyết định đi cùng con luôn.
Sáng đến lớp cô cho mặc đồng phục để quay phim- hơn 8am xe chạy, các con thì đông quá- 3con 1 ghế, điều hòa chẳng biết có hỏng ko mà thấy nóng nực vô cùng nhưng các con đứa nào cũng hào hứng đùa nghịch nên thôi cũng vui cùng các con mà quên chuyện chật chội nóng nực . Xe chạy hơn 2 tiếng thì đến nơi. Các con xuống xe đi đến khu nhà chờ đánh gôn( đứng ở đường lên xuống phía ngoài) tập hợp điểm danh, lớp con có 27 bạn và chỉ có duy nhất cô bán trú chăm sóc chính thế là mình cũng phải hò hét và trông chừng các con luôn. Điểm danh mãi, xếp hàng mãi nhìn đồng hồ đã 11h trưa, trời nắng như đổ lửa nhìn ra xa chỉ thấy những đồi cỏ cao thấp dài đằng đẵng chẳng có lấy một bóng râm nào. Mình hỏi cô giáo bây giờ đi đâu đây nhưng cô ko biết nên phải đi hỏi thầy Bắc( lúc đó thầy đi ngang qua) thầy vừa đi vừa trả lời" đấy cứ để đồ( ba lô, túi xách của các con) ở đâu thì để rồi đưa các con ra đồi cỏ mà chơi đến 12h quay về đây ăn trưa" thầy đi mất để lại mình và cô giáo ngơ ngác nhìn xung quanh và tự hỏi nắng thế kia và chỉ toàn những đồi cỏ rộng lớn như kia thì chơi gì nhỉ? rồi cũng tặc lưỡi hướng dẫn các con để ba lô ở 1 góc nghỉ chân của phòng chờ đánh gôn và dẫn các con ra giữa trời nắng cũng giống như các lớp khác vậy. Mình sợ con ốm quá nên ra thuê xe nhặt bóng9 anh lái xe ko đi nhưng mình nói trả tiền ngoài) để cho các con đi 1vongf nhưng xe cũng chỉ chở được gần 10 cháu thôi. vậy là được 1vongf quanh sân gôn còn các con còn lại thì thấy cô giáo dẫn ra bãi cỏ. Khi cả nhóm quay về thì thấy tất cả các lớp của trường đều ở cả trong nhà chờ của sân gôn, mồi lớp 1 góc( khoảng 6 hay 8 lớp gì đó) lớp nào có chiếu thì trải ra mà ko thì ngồi xuông sàn- tưởng sắp được xem tiết mục văn nghệ của trường vì cô giáo có thông báo có văn nghệ và quay video trước khi đi) nhưng chờ mãi thì các con đươc phát mỗi người 2lát bánh mì kẹp 1lát trứng và ít chả- à hóa ra là bữa ăn trưa của các con. Ăn xong tất cả các lớp lại tâpf hợp lại hò hét các con đi ngủ? ngủ ở đâu đây? à vẫn trong cái phòng chờ cho khách đánh gôn này, cả ăn ,chơi( tự đùa nghịch với nhau), cả ngủ trưa nữa! nằm tất tần tật xuống nền nhà- may mà cô giáo mang đi 3 cái chiếu thế là hơn 20 con và vài phụ huynh cứ thế mà nằm, mình nằm ra ngoài vì chiếu bé thế thì nằm vào đâu? chật chội nóng nực chắng có quạt cũng ko thấy điều hòa mình và 1bác kiếm tờ bìa và giấy để quạt cho các con , nhìn sang các lớp cũng giống mình- mình năm xuống sàn nhà bụi bẩn đó vừa quạt vừa suy nghĩ ko hiểu nhà trường cho đi mất hơn 2 tiếng đồng hồ mà đến đây chẳng thấy có chương trình gì chơi thế nhỉ, ăn cũng chỉ 1, 2 lát bánh mì tự làm của nhà trường, ngủ thì tại chỗ ăn này ? hay là chiều mới có trò chơi nhỉ? Quát tháo mãi có con ngủ được con thì không rồi cũng đến lúc cô giáo bảo các con dậy chuẩn bị tập hợp- đi đâu thế cô? em cũng chẳng biết chắc là đi chơi( cô ko biết gì về chương trình cả, tất cả các cô khác cũng vậy) thế là tất cả các lớp lại xếp hàng đôi chỉnh tề đi ra ngoài sảnh. Đồng hồ chỉ hơn 3h pm( nhà trường thông báo trong giấy cho các con đi tham quan đến 5h30 phụ huynh đón con tại trường) vậy xe chạy 2tiếng đồng hồ mới về đến trường mà hơn 3h chiều rồi cáccon ngoài bị " giam lỏng" và tự đi ra bải cỏ nắng chang chang để tham quan bãi cỏ đấy ra thì chứa được chơi gì cũng chẳng được xem biểu diễn văn nghệ cũng chẳng được quay phim như cô giáo nói. mình và 1 phụ huynh nữa gặp cô hiệu trưởng hỏi thì cô bảo sao không dẫn các con xuống kia chơi ( xuống 1 bãi cỏ cũng khá xa, chỉ thấy có nắng)để chơi. Cả lớp tập hợp đi chơi nào- xuống đến nơi có thầy thể dục đang bắt đầu cho các lớp chơi kéo co, nắng nóng giữa trời các con mồ hôi như tắm kéo sợi dây thừng...rồi cũng xong trò kéo co...1 g viên ra hiệu lênh tất cả chơi xong tập hợp ra xe ô tô đi về...lại lục tục nắng chang chang thu dọn đồ cho các con và lên xe...chiếc xe đỗ đưới nắng, nóng như hun người, vài mẹ lớp đi cùng xe ( 2 lớp chung 1 xe) đề nghị anh lái xe bật công tắc điện để bật quạt gió cho các con nhưng bị từ chối mặc mình nói như xin, hóa ra mãi sau anh lái xe nói vì tức cái trường này ko cho các lái xe ăn trưa nên họ đói và mệt quá quay sang đổ lỗi vào các con?
Thế là buổi đi chơi của con kết thúc, về đến trường đã là hơn 7h tối, mệt mỏi rã rời, ăn không được ăn, chơi chẳng ra chơi, mặc đồng phục nóng bức để quay phim mà chẳng thấy, nằm vạ vật dưới sàn nhà như mấy người tị nạn... không còn từ nào để diễn tả cái buổi được tạm gọi là đi chơi của con.
Mình kể hơi dài dòng bởi mình không phải nhà văn, mình cũng không có ý nói xấu trường Bill Gates chỉ vì con mình học ở đây mình lo lắng không biết liệu bộ máy tổ chức, bộ máy giáo dục của nhà trường có giống như cái buổi " đi chơi" này không- không BTC, không chương trình- các cô giáo chẳng ai biết gì...tất cả chỉ như là một đứa trẻ bột phát thích làm gì thì làm? Mình lo lắng cho con quá ko biết các cô dậy học thế nao? Mình mong muốn các cổ đông của ngôi trường hãy xem xét lại bộ máy tổ chức và cả chương trình giáo dục nữa cho xứng với cái cơ sở hạ tầng mà các vị đã đầu tư cũng như lấy một cái tên nổi tiếng Bill Gates! Đừng bao giờ để xẩy ra một lần tương tự như thế này bởi nếu không các vị có đầu tư , có PR đến đâu đi chăng nữa thì một ngày ngôi trường sẽ theo thời gian sẽ biến mất thôi!
Các bậc phụ huynh không đi cùng các con nghĩ thế nào về ngày đi chơi này của các con ạ hơn 2 tiếng đồng hồ trên xe mệt mỏi, chỉ để được ăn 1,2 lát bánh mì, được dốt trong một căn phòng chật kín người và để chơi kéo co giữa trời nắng nóng? Ở nhà chúng ta có đồ ăn ko? Ở Hà Nội chúng ta có thiếu chỗ cho các con vui chơi hay cắm trại không ạ?