Xin chào mọi người!


Mình là thành viên mới, hôm qua mình gặp phải 1 việc khiến mình phải bức xúc khi điện thoại phản ánh thông tin lên nhà báo Thanh Niên. Số là ở đầu hẻm nhà mình đang bị 1 cán bộ phường (tự xưng) xây dựng nhà trái phép một cách trắng trợn (miếng đất này không được phép xây dựng và đã từng bị bên Đô thị xuống làm việc và bắt viết cam kêt) che lấp con hẻm khiến người dân phải đi vòng qua 1 con đường nhỏ hẹp chỉđủ 1 chiếc xe máy di chuyển và tầm nhìn bị hạn chế, và xóm mình hiện giờ gần như trở thành 1 vòng tròn khép kín. Người dân bức xúc lắm nhưng không ai dám lên tiếng vì 1 phần sợ bị "trả thù", họ sợ....và họ cũng không dám làm đơn đề nghị can thiệp. Chỉ có tổ trưởng mới dám thay mặt lên gặp cán bộ nhưng bị họ hèn đi hẹn lại. Co uẩn khúc gì đây? Lấn đầu tiếp chuyện với mỉnh là 1 giọng nữ rất khó chịu và hằn học, sau khi nghe mình trình bày vấn đề thì nó đã trả lời gỏn lọn rằng: " chị nộp đơn len UBND phường!" rồi cúp máy cái rụp khiến mính không kịp phản ứng gì. Mình gọi tiếp lên lần 2 thì càng tệ hại hòn nữa, con nhỏ nhân viên tổng đài nhấc máy sau 1 hồi chuông reo thật lâu, mính vứa nói được 2 câu: nãy em chưa hỏi xong, hình như là chị vừa rồi không thích thì phải?? ngay lập tức, con nhỏ đó phản bác lại với 1 giọng nói nghe như chửi vô tai mình và thiếu thiện cảm rằng: "chị sao vậy? cái gì không thích? đang trong giờ làm việc ma cái gì thích với không thích? chị cần gặp ai thì tôi nói máy chứ cái gì không thích?" ?!!.....mình không biết đó có phải là thái độ đã được đào tạo của tóa soạn đối với 2 người đó khi tiếp nhận những thông tin "bất lọi hoặc không tạo ra giá trị" cho họ? hiện giờ mình không biết phải làm sao, báo thì không nhận mà cán bộ lại không có hành động gì. Không biết mọi người ai có kế gì thì chỉ mình vời. Mình cám ơn nhiều lắm.