Bức xúc Do re mi chiếu rạp ở Định Công tối 26/11/2011
Chào các mẹ, không biết trên diễn đàn của mình có nhiều mẹ ở Định Công không nhỉ? Và có mẹ nào đã đưa con đi xem chương trình Đồ rê mí tối 26/11 tại sân vận động Định Công không? Em chia sẻ cùng các mẹ để lần sau nếu chương trình này còn chiếu ở các rạp khác sẽ không có mẹ nào bị lừa như em hôm vừa rồi.
Chiều hôm đấy nghe bác hàng xóm nói tối có chương trình ĐRM ở sân vận động, 40k vé trẻ con, 80k vé người lớn nhưng cháu nhà bác ý (đang học lớp 2) được tặng miễn phí một vé. Mấy mẹ hàng xóm rủ nhau cho con đi xem, bọn trẻ nghe thấy vậy cũng thích lắm. Vội vàng gần 8h tối ới nhau đi, chương trình cho trẻ con có khác, đông nghẹt người, tắc đường không phương tiện nào qua được đoạn đường gần sân vân động nơi cps chương trình ĐRM. Đến nơi thì 100k/vé, các bé được tặng vé thì bao giờ cũng có người lớn đi cùng và phải mua thêm vé. Vào rạp thì phải thuê ghế (của ban tổ chức chương trình), 10/một ghế nhựa. Vào đợi khoảng gần 9h thì chương trình bắt đầu, cảm giác cũng bình thường, nhưng thực sự là đã thấy chán khi MC bắt đầu giới thiệu chương trình. Xem được khoẳng 3,4 tiết múc thì ku nhà em đòi về. Không phải là tất cả các thí sinh đạt giải DRM năm 2011 như quảng cáo, cũng chẳng có Ca sỹ Long Nhật như trên băng rôn biểu ngữ, nhiều nhiều nữa... Chương trình chẳng ra gì. Ai cũng có một cảm giác bị lừa.... Có một nhóm gồm ba bé trai (không nghe rõ lắm, nhóm HAT hay gì gì đấy, trong TP HCM) thì hát toàn bài người lớn ( cậu ấm, Rock Sài gòn, lột xác), các em ấy giời thiệu rất thương mại. Khâm phục vì các em đang còn bé mà nhảy cực sung, nhưng thấy thương vì các em còn nhỏ mà đã bị người lớn lợi dụng để kiếm tiền. Hix.
Em nói vậy thôi, có mẹ nào hôm đấy tham gia thì cho ý kiến tiếp nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Xem qua cái vé đã thấy vớ vẩn rồi, toàn những ca sĩ lạ...