Em đã nghe các bác bàn nhiều về các loại pờ phăm, dầu gội, sữa tắm. Em là đứa rất thích mùi hương nên đã vác dép chạy theo hóng hớt rất nhiều. Tuy nhiên em vẫn chưa tưởng tượng ra nó như thế nào. Các bác làm ơn chia sẻ đi! Kiểu như:
- Hôm nay trời se lạnh, mình mặc bộ ABC (quần áo/ váy + giày/ dép), xịt chút XYZ.. thấy mình như 1... (đóa hồng chẳng hạn:Sad:).
- Cứ mặc bộ NPQ là tôi phải dùng ABC, lúc ấy thấy tự tin lắm.
Đại loại là như thế. Mong các bác chỉ giáo để 1 đưa như lúa như em cũng biết đường để mò mẫm mà dùng các thứ phù hợp, chứ không thì thành hề mất ạ!
Cá nhân em tự tin mỗi lúc ở nhà (mới thôi ạ), nằm bên cạnh xã với hương thơm thoang thoảng của dầu gội VS, của sữa tắm YR. Xã cứ hít hà rồi khen thơm dịu dàng này nọ.
Em thích ra đường ai cũng phải ngoái nhìn vì vẻ đẹp và hương thơm. :Thinking:
:Laughing: eheheh, title là chị muốn tạo mùi hương cho riêng chị mừ.... thế thì phải tự tạo thôi, nếu ko thì thành của người khác làm sao. Lúc trước...
Nghĩ mùi xơm cũng lạ ghê nhỉ..keke..nếu mình mà ngửi mùi mình thơm lừng..kaka..thì người bên cạnh chắc ngất vì mùi thơm của mình quá mạnh..híc..mình chỉ thích thoang thoảng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lúc trước...
Hôm nay Chủ...
Chưa kể ăn tỏi, ớt k kịp...