Tôi vốn dĩ không thích thời trang lắm. Nhưng lão nhà tôi dạo này trở tính hay sao mà khuyến cáo tôi phải "xem lại cách ăn vận - tuổi này nên mặc kiểu ký giả hay veston thì tốt". Sau khi xem xét bản thân, thấy cái dáng "thon thon hình vại" chắc mặc liểu veston cũng tiện.
Vậy mạn phép vào đây nhờ tư vấn giúp! Ai biết chỗ may (mà phải nhiệt tình nhé - vì nhìn tôi họ tưởng ở quê mới ra tỉnh nên hay chủ quan - bà này chắc không cầu kỳ nên cứ may hỏng) hoặc chỗ mua veston nữ ở đâu chỉ giúp tôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn ghé qua địa chỉ 38 lê thị riêng , quận 1 , hcm , shop...
Em vừa...
hí...
Bác ơi, em iu bác lắm nên ngay buổi trưa bác hỏi...
Thời gian...
bà có đánh giá mức độ này cao quá không? ờ mà pót cái hình bà mặc cả bộ đi cho cả...
Hôm qua lấy đồ ở Hương Trầm rồi. Nhận xét ban đầu (bằng mắt thường - chưa...