thực ra lâu nay em cũng không quan tâm đến vấn đề này lắm, bởi vẫn có cái suy nghĩ thích đồ mới :)). thế nhưng dạo gần đây đi làm thấy cô bạn đồng nghiệp mỗi ngày một đôi giày, mà toàn là giày đẹp em cũng thấy lạ, mon men hỏi thì nó bảo:toàn là đồ second hand đấy. giày cũ một tí nhưng mà là giày hiệu vs lại khéo chọn thì đầy giầy xinh, làm em cũng hăng máu muốn mua 1,2 đôi để lấy cái thay đổi. em lên đây hỏi ý kiến các mẹ xem có mẹ nào đã dùng chưa, nếu ok thì cuối tuần em làm chân mon men theo sau đứa bạn đấy đi sắm sửa luôn.