Chào các Mẹ,


MÌnh năm nay, đã 31t, hichichic, băm rồi. Đã chuẩn bị tập 2 trong thời gian tới. Mình không được xinh, nhưng luôn ý thức được: " Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp" mà thôi. Mà mình thây đúng các Mẹ ạ. Chú ý và tìm chỗ làm tóc phù hợp với gương mặt, học trang điểm phù hợp với gương mặt của mình, và cuối cùng là trang phục phù hợp, chút nước hoa, hihihiihi, và nhiều người đã không nhận ra mình khi gặp lại sau 1 thòi gian không găp.


Mình cũng đi làm, làm o VNA, nên cũng quan sát, và tìm hiểu những trang phục rẻ, đẹp, và có điệu kiện thì cũng mua các hiệu BCBG, H&M, ZARA, MANGO .. đúng là tiền nào của nấy các Mẹ, không phải sính ngoại nhưng sụ thật là vậy. Cũng tìm những địa chỉ rẻ để may theo kiểu ...Với mong muốn trao đổi về cách ăn mặc và những địa chỉ hay các trang về mua bán quần áo, kể cả hàng xách tay thực sự rẻ, đẹp...để Các mẹ cùng tham gia nhé!.


Cảm ơn các Mẹ,:)