Ngôi nhà chung cho các mẹ dự sinh tháng 12/ 2011 (Tầng 5). Bình an đến lúc sinh các mẹ nhé.
Chúng ta đi đã được gần 2/3 quãng đường rồi các mẹ nhỉ? Nhanh thật đấy, chẳng mấy chốc mà các mẹ sẽ được ôm con trong tay, cho con bú, hát ru cho con nghe…Giai đoạn này đã an toàn hơn với các mẹ nhưng nó cũng thật sự quan trọng. Các mẹ nhớ bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho con phát triển nhé. Mẹ nào chưa tiêm phòng UV thì đi tiêm đi, chưa uống canxi thì uống đi nhé…
Tầng mới, Mẹ Cương Linh xin chúc tất cả các mẹ khỏe mạnh, các con yêu phát triển tốt, bình an trong bụng mẹ đến lúc chào đời các con nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 77
Nhà mới nhà mình nhé.
Mẹ nào đã đăng ký sinh ở Việt Nhật và PSHN cho mình hỏi chút?
Lệ phí nộp sinh ở Việt Nhật là bảo nhiêu vậy? Và...
mẹ nó vào trang...
hihi giờ đã noel đâu, mẹ con cháu lo xa y mà
Sao lại vào viện bây h hả mẹ nó, mẹ nó ju sk nhé!,
mọi người được đi chơi noel, hic mẹ con cháu vào viện đây ạ
mẹ bong_yeu_oi chắc sinh ở Hàn nhỉ, bên đó rét ko, 2 mẹ thi xem bé nào ra đón...
Nhà mình các mẹ đều sinh giữa mùa rét nhỉ, mặc dù...