Vậy là bao ngày tháng mong chờ con yêu quý, hết săn Rắn lại săn Ngựa,cuối cùng thì vợ chồng em cũng thành công. Con đầu nên có nhiều băn khoăn, lo lắng xen lẫn sự vui mừng, hạnh phúc và hồi hộp. Các mẹ nào đã có tin vui tháng dự sinh cùng với em thì cùng cầm tay cán đích an toàn trọn vẹn, chia sẻ cảm giác, kinh nghiệm và những khoảnh khắc tuyệt vời của thiên chức làm mẹ.
@};-:x:two_kiss::kiss:

Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
tầm 36 tuần trở ra thừong thì lúc đó ngôi thai mới ổn định....
Chắc trộm vía bé nghịch đấy chị...
Lúc ý sang thu rồi, hi...
Mình ở ngoài Hà Nội cơ mẹ...
Mình cũng dự sinh 13/8, đang định cuối tuần này đi sắm đồ cho con nhg mà nhiều lăn tăn quá. Có mẹ nào sắm đồ cho...
Mình cũng bị sảy tự nhiên hồi...