Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự tình yêu
Tham gia
l
lonely_prime
13 năm trước
Báo cáo
Zai hay nói dối và trốn tránh
Tình hình là zai nhà mình khá tốt, biết quan tâm nhưng phải cái tật hay nói dối lắm ạ.
Từ chuyện giấu mình là có ex, đã từng abc xyz với em ex, nhiều chuyện nữa, rồi rất hay vòng vo, giấu mình nhiều thứ...
Cũng có cái không quan trọng hay ảnh hưởng gì nhiều đến tình cảm 2 đứa nhưng mình vẫn không thích phải nghe những lời nói không thật.
Lúc mình muốn làm cho rõ thì toàn tỏ thái độ rất gay gắt rồi chỉ trích mình là không tin tưởng này nọ (Đá lỗi sang cho mình :|)
Hồi mới yêu thì chả thế đâu, hay xuống nước lắm :( Giớ thì mình toàn phải xuống nước làm lành hay có cục tức gì cũng đành cho qua.
Hay trốn tránh mỗi khi nói đến chuyện tương lai sau này nữa. Bảo đưa về nhà zai chơi cho biết thì cũng ậm ừ qua loa rồi im ỉm đi.
Có nhiều khi mình chả biết phải làm thế nào nữa. Nên tiếp tục hay thế nào hả mọi người?
Chia tay thì mình cũng chưa đủ can đảm :(( Tại cũng vẫn còn yêu mà.
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang