Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
dự là XH với zai rồi hả?zai như thế yêu được cũng hay,nói dối và trốn tránh thì ko bao giờ chung thuỷ,và bạn sẽ luôn có những ngạc... Xem thêm
"Bác sĩ ạ, chắc nợ anh kiếp trước nên tôi trả anh kiếp này. Nếu có kiếp sau anh đừng gặp tôi nữa nhé".
Tôi đã đọc và nghe rất nhiều sách giáo lý để học cách buông bỏ, bao dung và tha thứ cho người, tha...
Cho dù vẫn có những trường hợp cá biệt nhưng trải nghiệm và quan sát của tôi cho thấy trẻ sinh ra, lớn lên trong các gia đình nghèo khó thường dễ có tâm lý mặc cảm, tự ti.
Khi còn học ở tiểu học, trung...
Mùa đăng ký nguyện vọng đến gần, hàng nghìn học sinh lớp 12 đang lo "chọn sai ngành sẽ hỏng cả đời". Bài viết từ một ch...
Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, văn hóa phẩm đồi trụy đã len lỏi và hiện diện ở khắp mọi nơi, từ các nền tảng mạng xã hội, trang web, phim ảnh, sách báo, cho đến các ứng dụng trực tuyến. Tuy nhiê...
Ngày bé, mình thường ngồi cạnh mẹ, nghe bà nhắc đi nhắc lại: “Con gái à, phải biết tự lo cho bản thân, đừng quá dựa dẫm vào người khác.” Khi ấy, mình chỉ cười trừ, nghĩ rằng mẹ hơi lo xa. “Có chuyện g...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng không thành kiến gì việc này nhưng chưa có cảm giác tin tưởng nên...
zai như thế yêu được cũng hay,nói dối và trốn tránh thì ko bao giờ chung thuỷ,và bạn sẽ luôn có những ngạc...