Bọn mình quen nhau 8 tháng, yêu nhau 3 tháng, giờ đứa Nam kẻ Bắc nên dạo này tình cảm bọn mình nhạt không thể nhạt hơn, chủ yếu là phía cô ấy. Ngày xưa cô ấy nhắn tin tíu tít suốt ngày, gọi điện bất cứ khi nào, ngay trong giờ làm việc cho mình. Nhưng giờ đây, mỗi lần mình gọi là mỗi lần nhận đc sự thờ ơ đến đáng sợ, hình như chỉ nghe cho có nghĩa vụ rồi nói mệt, buồn ngủ...và mình nhắn tin thì cô ấy trả lời theo kiểu cho có, cộc lốc, khó chịu như kiểu "ờ, ờm"


Hôm nay mình thấy ko ổn, hỏi thì cô ấy ko trả lời, sau đó nhắn tin rất dài bằng nhiều tin nhắn, đại loại là cô ấy còn vương vấn tình cũ 3 năm của cô ấy (cách đây 2 năm). Mà cô ấy ko muốn mình tổn thương nên ko lỡ ko nghe điện thoại và trả lời tin nhắn, thay vào đó là nghe cho có và trả lời cho có.


Mình nghe xong đau quá, ko nói lên lời, thà nói thẳng ra là ko muốn tiếp tục đi cho mình ra đi thanh thản, sao lại dày vò nhau như vậy, con gái thật phức tạp. Rồi hôm nay cứ thòng thêm mấy câu kiểu như sau chuyện này anh có gọi điện thoại hay nhắn tin cho em cũng đc, ko nhắn cũng ko sao, em ko trách anh (kiểu như cao thượng).


Theo mọi người giờ mình phải làm sao đây? Mình yêu người ta thật lòng, nhưng đến vào lúc người ta mới chia tay mối tình kia, có lẽ là đến sai thời điểm chăng? :(


/Chắc đêm nay ko ngủ :|