Em và anh ấy tính ra thì quen nhu được 10 tháng có lẻ rồi, và thời gian yêu nhau bước sang tháng thứ 3.Trước đó em đã từng có người yêu và anh cũng vậy, bọn em đều bị người yêu cũ phản bội lại. anh chia tay người yêu cũ đã 2 năm hơn còn em cũng chia tay gần 1 năm. Trong 1 lần em vào facebook nhắn tin cho bạn thì vô tình nhắn nhầm vào nick anh ( em và anh cũng là bbe trên face, chị gái em là bạn thân với anh, mẹ anh dạy cùng trường với mẹ em )từ cái lần nhầm đó thì anh và em nc với nhau nhiều chỉ là trên facebook và zalo em và anh nc rất hợp cạ. khi đó anh còn ở nhà và cũng vừa nghỉ việc xong đang ở quê 1 tgian. sau đó tầm 2 tháng anh vào học gần chỗ em làm ( cách tâm 60km ) để chuẩn bị đi Nhật làm 3 năm. Lúc đầu em và anh ấy cũng chỉ nghĩ nc với nhau cho vui thế thôi sau dần yêu nhau lúc nào không biết. em năm nay cũng 25 tuổi rồi còn anh thì 28 tuổi. 3 năm sau em 28 anh 31. Anh ấy sắp đi rồi, yêu nhau 3 tháng, chờ đợi 3 năm. Hu hu. có ai như em k ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
vậy thì...
Người cũ của mình cũng ở cách tui nửa vòng trái đất...Đã yêu...
Bạn phải kiên định và tin tưởng,...