Chuyện là thế này anh chị ạ. Em có đứa bạn gái sinh năm 85. Hôm vừa rồi nó kể, có 1 anh sn 81 tán nó. Nhưng mới quen với nhau hơn 1 tháng ( anh đó vào nhà nó chơi 2,3 lần) mà có 1 hôm sau khi ở nhà nó ra về đã đòi ôm nó rồi. Nó cũng có tình cảm với anh đó 1 chút, nhưng mà lúc đó để cho anh đó ôm thì ko thể, nên nó vùng vằng đẩy anh đó ra. Sau khi anh ta về đến nhà, nó nhắn tin mắng cho anh ta 1 trận, nhưng anh ta lại nói " ko sợ bị mắng" (hik hik khổ thân con bạn em). Anh ta giải thích rằng do bị tình yêu sét đánh với nó rồi, nên có những lúc lý trí ko điều khiển được con tim. Bạn em đang lo lắng anh ta sẽ tán tỉnh nó đầy nhanh tiến độ quá làm nó sợ. Em thì ko tin lắm cái kiểu tình yêu sét đánh như thế, làm gì mà mới quen nhau hơn 1 tháng đã như vậy rồi, con bạn em cũng phân vân ko biết tuổi con gái 85 và trai 81 có hợp nhau ko(hình như máu lấy chồng rồi), nó hỏi em mà em cũng chỉ nghe phong phanh đâu đó nói là hợp. Anh chị nào có kinh nghiệm chia sẻ cho em và bạn em trường hợp này nha. Em thay mặt cả bạn em cảm ơn mọi người trước. :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
số hẩm hiu thiu cơm nguội thì gặp thằng vớ vẩn mà thôi
thời gian ko phải vấn đề trong tình cảm, đôi khi...
Nên suy sét một chút, mắng rồi...
Nhưng sau 4 ngày kể từ ngày gặp nhau đầu tiên, tớ đã nhận lời yêu chồng tớ đấy. Giờ thì cũng đã có một gã đàn ông...
Tui hok có kinh nghiệm,...