Gặp anh,em biết thế nào là rung động, thế nào là cảm giác khi yêu. Và để rồi khi gặp anh, em cũng lại vô cùng đau khổ khi biết mình không phải người con gái anh yêu. Tất cả những cử chỉ ân cần, quan tâm chăm sóc của anh đối với em chỉ là sự quan tâm của 1 người anh đối với 1 cô em gái. Buồn và thất vọng, và buồn hơn nữa khi em biết, người anh yêu là chị bạn thân của em. em có cảm giác như mình bị phản bội, hay trời đất sụp đổ dưới chân mình vậy, và em cũng không bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với mình. Hai con người em vô cùng yêu quý và thân thiết lại đi giấu diếm tình cảm của họ, nhưng rồi em nghĩ lại có thể họ ko muốn làm mình tổn thương nên mới nói không cho mình biết. tưởng như em có thể chôn chặt tình cảm của mình đối với anh khi thấy 2 người rất hạnh phúc, tưởng như thời gian có thể xóa nhòa tình cảm của em với anh thì anh lại xuất hiện, vẫn lung linh trong mắt em như thuở ban đầu. Anh và chị ấy gặp trục trặc trong chuyện tình cảm và anh đến với em để xin 1 lời tư vấn. Lại nén cái bão lòng đang trỗi dậy trong tim, em lại thành người thầy thuốc tình yêu của 2 anh chị.Em tưởng như có thể quên được anh thì anh lại xuất hiện, em vừa muốn 2 người làm lành lại vừa muốn 2 người chia tay để anh là của em.Yêu là hạnh phúc nhưng không được đáp lại thì thật là đau khổ


Em phải làm thế nào để quên được anh bây giờ, làm thế nào để anh ra đi mãi mãi khỏi trái tim em bây giờ