Đã gặp 1 người , thích nhau từ cái nhìn đầu tiên, có vài ngày ngắn ngủi nhưng rất đẹp bên nhau, rồi chia tay và duy trì tình bạn xa....


Gặp nhau và chỉ có vài ngày bên nhau, nhưng khẩu chiến suốt cả năm sau đó...giờ thì thật sự không thể là bạn lại nữa vì mâu thuẫn đã đi quá giới hạn và không thể cứu vãn... công việc bận rộn, cuốn đi và quên hết mọi thứ trong 2 tháng qua. Nhưng Tết rảnh quá, buôn quá, giờ lại thấy cô đơn và đau khổ...


Nhòm qua FB của người ta, thấy cs của họ vẫn tươi đẹp và có vẻ như đang hẹn hò với ai đó, 1 cô gái cùng thành phố, cùng đất nước và trăm lần sexy hơn mình. Muốn viết thư mà không biết viết gì, vì mọi mâu thuẫn, và gây gổ đều thuộc về mình...


Gía như họ không quá tốt, không quá trách nhiệm thì mình có thể bấm nút NEXT một cách dễ dàng hơn. Hình như đang nuối tiếc và trăm ngàn câu "Gía như" xuất hiện trong đầu. Gía như mình không thé này, giá như mình không thế kia.



Khi em hỏi anh là: nếu được quay lại quá khứ, anh sẽ thay đổi điều gì


Anh trả lời: có lẽ anh sẽ không hôn em.,,, Anh không biết, nhưng anh đã thực sự thích em từ cái nhìn đầu tiên. Và anh không hối tiếc về những gì anh làm, anh đã từng rất thích em và không ai có thể thay đổi được điều đó. Ngay cả khi em nguyền rủa anh sau này.



Khi đã trải qua rất nhiều mâu thuẫn, em đã bay sang để giải quyết để cứu vãn mối quan hệ mà e từng cố né tránh, nhưng đã quá muộn. Chẳng còn gì cho em cả. Cả 2 gặp lại nhau ăn tối với nhau như 2 ng bạn bt ở 1 đất nước xa lạ , anh đã hỏi: Em có thấy hối tiếc vì đã gặp anh trong cuộc đời của em không?


Em đã trả lời là: Không.


Anh nói: Chúng ta hãy quên đi quá khứ, em đừng tự trách bản thân mình, tất cả lỗi thuộc về anh và không tranh cãi nữa. hãy tha thứ cho anh và giờ thì ít nhất anh có em là 1 người bạn và em có anh là một người bạn. Và luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với mỗi người.



Khi trở về khách sạn, em khóc và gọi cho anh nói rằng: Em muốn hôn anh 1 lần cuối.


Anh bảo: chúng ta là bạn rồi, và nên hành xử như 2 người bạn. Em đừng khóc, anh ghét ý nghĩ là anh làm em khóc. and stop crying in FB pls, it's hurting me



Em ra sân bay trở về nước. Vào ngày hôm sau, anh hẹn hò với ai đó trên FB và vào hỏi ý kiến em như 1 cô bạn thân.


Em đã xóa sạch mọi thứ về anh và viết cho anh: Lesson learned. Goodbye forever, i don't think i want to be your friend anymore.




Đang buồn quá, viết không đầu không cuối, không biết có ai hiểu không.