Mới tối qua gặp nhau tới 12 h khuya mà giờ mèo đã nhớ mouse già nữa rồi. Nửa tháng mới gặp một lần quả thực là không đủ với tình cảm đang lớn dần trong mèo, mặc dù ngày nào lên công ty cũng chát chít nhưng sao vẫn thấy nhớ anh kinh khủng. Mèo nhớ mỗi lần gặp nhau là mỗi lần cả hai thấy thực sự hạnh phúc vì anh đã vượt qua mấy lượt chốt công an để gặp mèo!!! Vì bằng lái mouse già bị tịch thu lun roài và mouse già đóng p[hạt tới mấy chục lần. Thương quá!!! Huhuhu. Mèo nhớ cái hun chụt chụt của mouse già, mèo thích cắn mouse già và vạch mắt lồi mouse già ra để chọc anh, mèo nhớ những lúc anh cạ râu vào mặt mèo cho mèo không cắn anh được và cả nhìu nhìu đìu đáng nhớ nữa, mèo là con zòi của anh mà. Huhuhu. Ngày nào mèo cũng hỏi mouse già có một câu: " mouse già có nhớ mèo không?" vậy nhưng anh chẳng trả lời mà chỉ xụ mặt và bảo mèo hỏi woài. Tối qua anh còn lôi chuyện đó ra chọc mèo nữa. Huhuhu. Mèo biết anh đang rất khó xử vì mouse già có sư tử rồi, mèo đâu có là gì đâu, vậy mà mouse già vẫn lo lắng cho mèo, vẫn gặp, vẫn làm mèo vui, mouse tham lam quá đấy!!! Nhưng mèo cần điều đó.
Ngay từ lúc đầu nhen nhóm mối quan hệ không rõ ràng này, chúng ta đã xác định không ai can thiệp tới cuộc sống của ai, nhưng mèo đã ích kỷ rồi, mèo muốn xem vào cuộc sống của anh, mèo ghen ngược với sư tử. Nhưng mèo thấy làm vậy vô ích quá... Mèo thấy đau quá mouse ah, mèo đã bảo với mouse già là mouse lấy sư tử đi, nhưng lúc nào mouse cũng nói còn lâu lắm mèo ah!! Sao mouse không lấy sư tử để mèo còn về quê lấy chồng hả mouse????
Mouse lúc nào cũng diệu dàng với mèo, chịu đựng những sự bực tức của mèo, mouse khiến mèo yêu mouse rồi. Mèo phải làm sao đây hả ông già 33 tuổi????:((:((:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1