Em tâm sự chuyện của mình để mong mọi người cho em 1 lời khuyên, em không biết nên chia tay hay tiếp tục tình trạng này nữa :Sad:


Em và người yêu bằng tuổi. Người yêu em khá ít nói. Em thì tùy người tùy chỗ, với bạn bè thân thiết thì chả đứa nào bảo em ít nói, nhưng với những người không thân quen lắm thì em rất kiệm lời và giữ khoảng cách. Lúc đầu bọn em mới hẹn hò thậm chí ngồi còn nghe thấy tiếng ruồi bay vì chả đứa nào nói gì :D. Sau đó yêu nhau thì có nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn 1 chút, có nhiều khi còn nhắn tin tâm sự từ tối đến 2h đêm còn chưa hết chuyện, có những chuyện nhỏ nhỏ anh cũng kể cho em. Còn bây giờ, sau hơn 1 năm yêu nhau thì vẫn còn sự quan tâm (dù ít)nhưng những lần nhắn tin tâm sự, chat chit, những chia sẻ vui buồn cứ thưa thớt dần và biến mất. Bây giờ gần như 2 đứa chả còn biết nói chuyện gì với nhau, hàng ngày cứ nhắn tin, gọi điện hỏi thăm vu vơ thôi, đi chơi cũng ít hơn trước nhiều.


Có một vấn đề mà em nghĩ có thể là lý do chính, đó là 2 đứa em sở thích và tính cách hoàn toàn khác nhau, về bóng đá, âm nhạc, phim ảnh, game, sở thích ăn uống hay cafe… gần như không tìm được 1 điểm chung nào. Những thứ anh thích em cũng muốn tìm hiểu để chia sẻ cùng anh, nhưng anh khép kín quá, không chia sẻ nhiều nên em chán cũng chả muốn tìm hiểu nữa.


Bây giờ tình yêu trở nên rất nhạt nhẽo, đi chơi thì cứ đi mà chả nói gì với nhau ngoài mấy câu hỏi han vu vơ, online thì nói được mấy câu là thôi, anh cũng không còn quan tâm đến tâm trạng hay những sở thích của em như trước, em thấy chán cái tình trạng này. Anh dường như đã trở thành 1 phần trong cuộc sống của em, em lo sợ không biết chia tay thì sẽ như thế nào, em sợ em sẽ khó mà quen được.


Có ai gặp tình trạng như em không? Em không hiểu là do tính cách bọn em, là do tình cảm đã hết hay là do yêu nhau lâu nhàm chán nên như thế? Trước đây em cũng có nói chia tay 1,2 lần nhưng chưa dứt khoát nên lại quay lại. Em sợ bây giờ nói chia tay xong em lại không thể quen được cuộc sống không có sự hiện diện của anh, dù nhiều khi lâu không găọ em cũng không thấy nhớ.


Xin hãy cho em một lời khuyên :Worried: