Thưa các mẹ, em thì chưa lấy chồng nhưng em lại quen một gã, gã lớn hơn em 6 tuổi, gia đình cũng có điều kiện cho hắn đi du học, em quen hắn khi cùng có ý du học ban đầu khi quen nhau thì ai chả tỏ ra tốt bụng nhưng bây giờ khi yêu được mấy tháng thì em mới phát hiện ra vài điều: thứ nhất, hắn có vẻ quen biết với nhiều em gái, hắn luôn tỏ ra lịch thiệp quý ông với mọi phụ nữ xung quanh, điều mà mọi chị em đều thích!


Thứ hai, hắn lúc trước luôn đòi quan hệ với em sau nhiều lần bị em tỏ thái độ thì dịu xuống mộ thời gian rồi lại như trước và hắn biện minh rằng đây k phải là thế giới cổ tích, và chn này là để có một mối quan hệ lâu dài. Hắn còn từng hỏi dò xem em đã mất hay chưa!


Thứ ba, hắn có dấu hiệu lợi dụng em về vật chất hơn là chn tình cảm


Thực ra là em cũng biết là mình nên bỏ nhưng mà em thực sự không có cách nào để bỏ được hắn, do hắn có vỏ bọc khá vẹn toàn!


Em mong các mẹ cho em kinh nghiệm với ạ!


Thân,