Em đang là sinh viên tại một trường đại học, từng quan hệ 3,4 lần với mối tình đầu nhưng không hợp nên đường ai nấy đi. Cũng hai năm trôi qua rồi. Và rồi em quen một người đàn ông trên mạng xã hội, anh ấy đã đề nghị quan hệ với em và sẽ trả tiền cho em. Không hiểu sao lúc ấy em đồng ý. Không phải em thiếu tiền nhưng quá lâu ngày em không có cảm giác đó nên sự ham muốn khiến em chấp nhận. Hôm sau em với anh gặp nhau, anh dẫn em đi ăn uống rồi vào khách sạn. Anh lịch thiệp, chững chạc và ít nói. Anh hầu như chỉ nói chuyện với em vài câu. Thỏa thuận xong chúng em ra về. Anh nói đường ai nấy đi sẽ không Liên lạc lại nhưng em lại nhớ anh ấy và có nhắn tin lại. Và trong lòng em lại cảm thấy nao nao, dù chỉ gặp vài giờ nhưng khuôn mặt anh ấy khiến em nhớ như in. Em cứ nghĩ là em quên được anh ấy, trái lại, em thấy buồn và nhớ anh ấy Vô cùng. Lẽ ra hôm qua em không nên làm chuỵên đó. Em có nên đi tìm anh ấy không hả mọi người hay chỉ là khép chặt nó lại cho vào quá khứ.