Yêu người phụ nữ đã có gia đình - nhờ các chị tư vấn cho e với
Hôm nay e lập nick mới trên diễn đàn để nhờ các chị, các bạn tư vấn giùm em, vì e nghĩ ở đây mọi người có kinh nghiệm gia đình nên dễ chia sẻ hơn.
E gặp chị ấy khi e chuyển công ty mới, lúc đó e ra trường được tầm 1 năm và chưa đi làm ở đâu cả, chị ấy là team leader của e, c giao việc và hướng dẫn trực tiếp e. Vì chưa có kinh nghiệm gì nhiều nên e đã làm phiền c rất nhiều, nhưng c ko hề cáu kỉnh giấu nghề mà ngược lại còn tận tâm chỉ bảo e trong công việc rất nhiều, nhiều lần c còn đứng ra bảo vệ em trước trưởng phòng. Lúc e vô công ty thì c đang có bầu, c ko đẹp, da đen sạm như bị nám, mặt to, mũi to giống như bị phù, đây là lần mang thai đầu của c ấy. Chị là chuyên viên chính phụ trách 1 lĩnh vực trong dự án, nhưng việc nhiều và sắp sinh nên c tuyển thêm e, c truyền đạt mọi kinh nghiệm cho e mà ko hề sợ khi c sinh xong e sẽ chiếm vị trí của c, điều đó làm e rất cảm kích, c dễ gần, vui vẻ, nhiều lần 2 chị e đi cafe buổi sáng, chỉ có mấy tháng làm việc chung mà e tưởng là lâu lắm rồi, e chơi với c rất thân.
Rồi c sinh e bé, c về quê, đôi khi e gọi điện hỏi thăm c và xin ý kiến của c trong công việc, nói chung tới đây vẫn bình thường, rồi khi c sinh được 3 tháng, c ra lại thành phố, e và mọi người trong phòng đến thăm c, e ngạc nhiên quá đổi, c xinh đẹp hơn hẳn, c trắng, mặt c đường nét thanh tú chứ ko còn bị sưng phù như lúc có bầu, vóc dáng c cũng gọn gàng hơn, mọi người trong phòng có nói ngày xưa c xinh lắm nhưng e ko tin, vì quả thật khi mang thai c rất xấu.
Rồi khoảng 1 thời gian sau (lúc còn nghỉ sinh) c gọi cho e, hỏi e có rảnh ko, có thể chở c đi xa 1 chuyển đc ko? E xin phép trưởng phòng chạy sang chổ c, e thấy c mặt c nhợt nhạt, xanh xao, mắt thâm quầng như đã ko ngủ mấy ngày, c kêu e chở c đi Hội An, e gật đầu, lúc đi trên đường c im lặng hoàn toàn, e ko nói tiếng nào hết vì e ko biết nói gì, e ko dám hỏi c có chuyện gì sợ bất tiện. 2 chị em ngồi trong 1 quán ca fe ở phố cổ, quán yên tĩnh, lãng mạn. C yên lặng, nhìn hoài vào bức tranh trên tường, rồi tự nhiên c nói c mệt quá, c gục đầu xuống mặt bàn và ngủ ngon lành. E ngồi im lặng, ngắm c ngủ, tự dưng trong e dâng lên cảm giác yêu thương ko tả được, e chỉ muốn đỡ đầu c tựa vào vai e ngủ nhưng e ko dám. Cứ thế, c ngủ gục trên bàn còn e ngồi yên, đôi khi lướt web, đôi khi ngắm c, khung cảnh yên bình và lãng mạn lắm các c ạ. Đến chiều c giật mình dậy (c ngủ tầm 2h), c xin lỗi e vì c mệt quá, mấy đêm c ko ngủ, con c khóc nên c thức dỗ ko ngủ đc, e thấy thương c quá, c gọi tính tiền rồi kêu e đưa c về, ko kể cho e biết là c có chuyện gì, e thì linh tính hình như c có chuyện nhưng e ko dám hỏi.
C nghỉ sinh xong thì c xin nghỉ việc cơ quan e, chuyển sang chỗ làm mới, 1 mình e phải bơi trong công việc c bỏ lại, nhờ c hướng dẫn mấy tháng trước mà e đã dần quen việc, chỗ c làm mới ko xa chỗ e mấy và có 1 công ty đối tác cũng có văn phòng tại đó. Vậy là có việc gì cần đến công ty kia e đều giành đi, đến nơi e gọi c cafe ở căng tin, ko thì e ngồi ở căng tin chờ đến khi thấy c, e sẽ làm như vô tình thấy và gọi c lại uống nước. C vẫn vui vẻ nhưng thấy rõ trên nét mặt c sự mệt mỏi, e hỏi thì đc biết c thức đêm nhiều vì con c hay khóc đêm.
Có lần e nghe 2 chị trong phòng e nói chuyện với nhau về chuyện của c ấy, hình như chồng chị đã ngoại tình lúc c mang thai, khi c sinh được 3 tháng thì người kia cũng sinh, c sinh con gái còn cô bồ sinh con trai, nhà chồng c muốn nhận cả cháu trai, mọi chuyện vỡ lở ai cũng biết hết cả. Hèn gì hôm đó c mệt mỏi như thế, nhớ lại lần c gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành trong Hội An e càng thấy thương c hơn.
1 buổi chiều vì nhớ c quá, e kiếm cớ sang công ty đối tác, trưởng phòng hỏi có quen cô nào bên tòa nhà đó ko mà dạo này qua nhiều quá vậy, e chỉ mỉm cười. E ngồi đợi thật lâu thì thấy c đi 1 mình xuống căng tin mua cafe, gặp e c hơi bất ngờ là sao dạo này thấy e qua tòa nhà này nhiều dzữ vậy, 2 c em ngồi nói chuyện rất vui, rồi đột nhiên c nói chuyện của c e biết rồi đúng ko? e ko muốn nói dối nên gật đầu. Mắt c ngấn nước, c nói chắc c sẽ ly dị, c ko biết nên thế nào vì c người miền Nam, lấy chồng về đây c ko có ai bà con thân thích, bạn bè thời đi học cũng ko có, c coi e như e trai nên mới tâm sự cho e biết, e cũng rối bời vì ko biết làm gì cho c được.
E kể lể như thế để nhờ các c tư vấn giờ e nên làm gì, tình cảm e dành cho c ấy ngày càng lớn, c ấy có nói nếu ly hôn c sẽ đem con về nhà mẹ đẻ trong miền Nam, vậy e sẽ ko gặp lại c ấy nữa, e có nên thổ lộ tình cảm với c? Gia đình e chỉ có e là con trai duy nhất, ba mẹ e rất phong kiến nên chắc chắn ko chấp nhận con dâu như c, e cũng ko muốn mất c, giờ e phải làm thế nào, mong cho e biết ý kiến các chị, e chân thành cảm ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1