E và ny quen nhau được 3 năm. Diễn biến là quen được 1 năm thì yêu nhau, yêu được 3 tháng thì chia tay ( lý do anh ta vẫn ll với ny cũ và là một tên sở khanh). Từ lúc chia tay thì hắn vẫn ll với em bằng mọi cách và không quên đi tán tỉnh bên ngoài, e vẫn nc bình thường, mưa rầm thấm lâu, em mới quay lại yêu hắn đc 6 tháng rồi. ( cuối 2012)


Trong thời gian này em vẫn nhiều lần phát hiện hắn ll với ny cũ nói những lời mật ngọt. em bỏ thì hắn khóc lóc van xin.


cách đây mấy ngày mới hôm đọc tin nhắn lưu trữ trên yahoo của hắn thì em biết, đầu năm 2012 hắn còn xuống gặp và chơi với ny cũ. Một vụ kinh điển nữa là tán được một em qua giới thiệu, gặp mặt lần đầu mà đã ngủ với nhỏ đó ( lần đầu của em í luôn) sau đó về hắn bỏ nhưng hắn và nhỏ vẫn chat sex vào ban đêm với nhau ( từ tháng 2/2012 - 4/2012).


Tay này ở tỉnh lẻ, em và mấy cô gái trên đây đều ở hn.


1 tháng nay em bỏ hắn ko biết bao nhiêu lần, em cứ nói chia tay là hắn khóc lóc, nói yêu quá rồi ko bỏ đc, hắn nhắn tin cho em cả đêm và sáng hôm sau đi gần 100km là có mặt ở phòng em, em ko phũ đc, em vẫn tiếp nhưng về em lại cắt ll và nói chia tay thì hắn lại xuống hn để tìm, hôm 30.4 còn tìm về tận quê để gặp bố mẹ . Có lần còn quỳ lạy em hơn 1 tiếng. giờ em ko biết làm thế nào nữa, còn mỗi nước chuyển chỗ ở, hắn còn dọa sẽ tự tử nếu mà bỏ.


NHưng qua câu truyện thì các chị biết đó hắn là một kẻ quá đểu, em chưa gặp người nào như vậy.


Câu truyện em kể trên đây là để chia sẻ với các cô gái, và cũng mong nhận được ý kiến từ mọi người.