Mình và bạn trai quen nhau được 3 tháng, bạn ấy kém mình 2 tuổi. Vì làm cùng văn phòng nên mọi người ở công ty ai cũng vun vén, chuyện bọn mình cũng nhanh chóng mà thành. 1 tuần trước mình dẫn bạn ấy về nhà giới thiệu với bố mẹ mình. Nhà mình rất thoải mái với bạn ấy, và ai cũng quý bạn ấy, bố mẹ cũng không phản đối về tuổi tác vì bạn ấy nhìn già dặn hơn so với tuổi. Bạn ấy là người quảng giao, ngoại hình rất ổn, lại không hề có tiếng ăn chơi hay hư hỏng gì. Bạn ấy chưa dẫn mình về ra mắt lần nào, nhưng có kể chuyện với gia đình bạn ấy về mình, dường như là gia đình bạn ấy không thích bạn ấy yêu người hơn tuổi. Đặc biệt là mẹ bạn ấy nhất quyết không cho phép. Dịp lễ dương lịch vừa rồi bạn ấy có ăn uống với họ hàng bạn ấy gần nhà, mọi người đều có ý kiến về việc của bọn mình. Bạn ấy chịu áp lực từ gia đình nên suốt 2 ngày nghỉ sau đó không hề liên lạc với mình. Mình gọi điện nhắn tin mới gượng ép trả lời ngắn gọn. Sau khi đi làm lại, mình có nhắn hỏi rõ ràng thì được bạn ấy kể là mọi người nói nhiều nên bị áp lực, bạn ấy cần thời gian suy nghĩ. Từ hôm ấy đến giờ đã 1 tuần, bạn ấy không hẹn gặp, không hỏi han, hay tâm sự gì. Có vẻ như bạn ấy muốn chia tay với mình vì áp lực gia đình.
Mình không nghĩ chuyện hơn 2 tuổi là một vấn đề không thể giải quyết, nhưng có lẽ gia đình tác động quá lớn đến bạn ấy khiến bạn ấy im lặng với mình.
Mình rất buồn, và khi nghĩ đến bạn ấy là mình lại đau lòng. Phải rất lâu rồi mình mới gặp một người mình có tình cảm nhiều như vậy, và muốn đi xa với nhau.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Gia đình có khi chỉ là lí do mà bạn ấy lôi ra với bạn thôi. Nên cũng không tiếc...