Tôi là người thực tế và không bao giờ tin những gì gọi là duyên phận, và cũng chả tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng rồi, đúng là cuộc sống không có gì có thể nói trước được, tôi đã yêu, yêu anh ấy nhiều đến mức tôi không bao giờ nghĩ tôi có thể yêu một người mà trái hoàn toàn với hình mẫu lý tưởng mà mình đã đặt ra bao năm nay.


Anh ấy chỉ đơn thuần là một nhân viên văn phòng tại trường tôi đang học thạc sĩ. Anh ấy có đôi mắt hiền và rất sâu, nhưng tôi ấn tượng với giọng nói trầm ấm của anh ấy. Anh ấy thật sự hiền đến mức mờ nhạt, khiến tôi không biết đến sự hiện diện của anh ấy tại trường mặc dù ngày nào tôi cũng đi qua văn phòng anh ấy đang làm việc.


Tôi là người rất cứng rắn và bướng bỉnh, không bao giờ nhân nhượng nếu mình không sai. Tôi cứ luôn nghĩ người mình yêu phải là người có bề ngoài lạnh lùng, chất, ngầu và có cá tính, vì tôi cũng là người cũng có chút thông minh và có được sự quan tâm của khá nhiều người tại trường, do đó yêu cầu về người mình sẽ yêu cũng phải có tầm. Nhưng vì cái chất giọng và cái ánh mắt đẹp hút hồn cùng cái góc nghiêng chuyên tâm làm việc của anh ấy giữa cái nắng gay gắt của mùa hè khiến con tim tôi rung động lúc nào tôi cũng không nhớ rõ, chỉ đến lúc bản thân không ngừng tìm cớ đến gần anh ấy, không ngừng lén nhìn con người ta và cái người con gái kiêu cưng như tôi không bao giờ đi làm quen ai thế mà vì cái con người ấy, tôi đã mặt dày đi xin số điện thoại, lẫn tán tỉnh người ta.


Ôi, anh ấy hiền đến mức tôi cảm thấy tôi mà không chủ động chắc không bao giờ có chuyện anh ấy có thể có bạn gái luôn ấy. Nhưng không sao tôi chấp nhận bị tụi bạn trêu, chấp nhận đi theo đuổi anh ấy, tự tát vào mặt mình. Nhưng anh ấy là người mà tôi muốn được ở bên trọn đời, và tôi tin nghe theo con tim tôi sẽ có hạnh phúc, mặc dù tôi hiểu rõ nếu nghe theo lý trí thì tôi sẽ có được sự giàu sang. Nhưng giàu sang tiền bạc tôi và anh ấy chỉ cần có nhau thì những thứ đó anh ấy không làm được thì bản thân tôi cũng có thể thực hiện được. Do đó, tôi quyết định nghe theo con tim và nhất định người con trai này tôi nhất định phải theo đuổi thôi.