Chào các anh chị, chả là em đang để ý tới 1 cô bé 19 tuổi, nhưng cô ấy trẻ con lắm. Tức là không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, thích làm những thứ mình thích. Thích những phim kiểu friend with benefit và 500 days of summer. Không thích có ny vì sợ khi chia tay sẽ không làm bạn nữa...
Tuy thế nhưng em hoàn toàn bị hút vào khi nào không biết. rõ ràng là cô ấy không hợp tính em lắm, nhưng mà e vẫn thích và hằng đêm vẫn mơ về....
Em còn nhớ nguyên 1 lần cô ấy nói: "Đối với những người em yêu quý, ví dụ như anh dẫm vào 1 mảnh sành mà ko lấy ra được, em sẵn sàng rút ra cho anh, cho dù nó có cứa em chảy máu"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng mà vẫn thấy em ấy với ny cứ stream trên facebook, nào là đi cafe...
Cô ấy có bạn trai 3...