Tôi muốn kể câu chuyện này để muốn hỏi xem có ai như tôi không. Vợ chồng tôi sống với nhau gần 10 năm rồi, chúng tôi khá hạnh phúc và đã có hai nhóc đáng yêu. Một ngày tôi phát hiện vợ tôi có chat chit với người cũ, lời lẽ bay bổng nhớ nhung không nguôi và rất may mọi sự chưa đi quá xa. Tôi rất đau khổ bởi tôi yêu vợ và chỉ yêu có vợ mình. Tôi cũng tìm ra sự thật là mọi chuyện mới chỉ dừng lại ở lời lẽ yêu đương và vợ tôi cũng thú nhận đó chỉ là phút nông nổi, xao lòng khi tôi mải mê chơi bời, công việc mà bỏ rơi cô ấy. Cũng chính sự thật đó khiến tôi dễ dàng bỏ qua. Điều đáng nói là sau khi mọi chuyện kết thúc rồi tôi thấy mình hoàn toàn khác, tôi yêu vợ tôi với những tình cảm đầy ắp, nhớ nhung, rung động còn hơn cả những năm tháng đầu tiên chúng tôi yêu nhau. Thật lạ! Có khi chúng tôi ngồi uống café với nhau buổi sáng trước khi chia tay đi làm, tôi cũng muốn ngồi mãi không thôi. Chia tay đi làm rồi chỉ một lúc tôi lại nhớ và muốn gọi cho cô ấy….Vậy là sao, có bạn nào giống tôi không nhỉ? xin cùng chia sẻ.:D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Yêu Lại Từ Đầu - Khắc Việt
Đóng góp: mp3lover
Em ơi ! Hình như chúng mình
Đã...
Chuyện gđ em same same như gđ bác: cũng chung sống 10 năm, cũng 2 bé, rồi fát hiện vợ có tin nhắn tc của...
Chúc gia đình bác hạnh phúc.