Cách đây khoảng 2 năm vào 1 dịp dạo quanh thì chàng trai quen được co gái ho dường như nói chuyện rất vui ve thoải mái hiểu tâm ly của nhau dù chỉ là chia se qua những dòng tin nhắn.ho quen nhau từ khoảng cach khá xa dường như củng k xa lắm dalat sai gon thôi mà.nhung thực chất thì chàng trai quê đà lạt củng học sài gòn và cô gái đó thì ở bảo lọc củng học sài gòn.chàng trai do thất bại trong mọi thứ nên đã về ĐL nên gọi là khoảng cách.dường như họ cữ nghĩ trong đầu nc bạn bè thì nhỏ mà cứ noi vu vơ qua cho vui rồi chuyện tcam k biết đã bén lên lúc nào chưa nhưng cả 2 đều wtam đến lẫn nhau rất nhiều.sau 1 thới gian quen nhau.nc chi bằng cái fb và zalo.co những lần chàng trai cố ý ngỏ lời đi thẳng vào tcam thì co ấy củng đã bén lên là cung có thích.nhưng khi tìm hỉu và cach nc của nhau thi dường như có gì đó làm cả 2 khưng lại. co gái đạo chúa.con chàng trai là dạo phật.khi noi tới vấn đề này thì cô gái noi:" không thể nào làm bame thất vọng về mình" thì chàng trai tư hiu và lại lén nói đi những chuyện khác khi nói vấn đề đó thì cảm nhận của chàng trai cả 2 đều rất buồn.càng lớn mọi thứ càng mệt fai k nhứng thứ xung quanh những thứ này thứ nọ.nhiều lúc chàng trai cư dặng lòng 2 chữ bạn bè dài wang cho cô ấy nhưng cảm thấy đã thương rồi.nghi cho cô ấy cảm nhận cho cô ấy đặt về phía co ây củng co tcam với mình.rồi thời gian cứ trôi khi hoc xong va ra đi làm thì cô ấy đã co viec làm ở bảo lộc.con chàng trai thi vẫn long bong đây đó.từ từ chàng trai co gắng im lặng dù vẫn theo dõi cô ấy co nhưng lần đau đến nỗi 1 người con trai bật khoc khi nhin thấy dòng chữ : cần 1 người lắng nghe của cô ấy nói.rồi cứ cầm dt cai máy tinh cứ xoa di roi định gủi thi k gủi.cuối củng thì đã gạt đi và k gủi cố gắng.dù đau lắm.Yêu thì phải làm sao.hỏi yêu là cái gì mà phải ra mọi thứ như dạy.họ vẫn liên lạc với nhau nhưng ít dần vì mọi lúc thì cviec gd va tương lại nên chiếm đi hết time k còn như trước đi học.chàng trai biết co gái ấy rất thương va quan tâm tới mình nhưng phải cố gắng.chàng trai thì hoc hành chả ra gì nghi sớm rồi lai đi hoc lại ở sg rồi mọi thứ lại đổ bể k ra cai gì.rồi đi làm cho này chỗ nọ cung k được.chàng trai thi lai la người chơi ma tuý.nên nhìu lúc co những sự thất bại thì lai dính vào.nhung k nhiều chơi rồi lại thôi.nhưng gần đây cách vài tháng sau khi chàng trai snghi đã qd bỏ đi ra Ha Nội thực hiện ước mơ.chàng trai noi với co gái đợi anh nhé co gái nói đợi tới bao giờ.hì.củng đúng thôi đợi tới bao giờ nhỉ.muốn tốt thì hay để co ấy tu do.chàng trai rất cố gắng khi đi và sghi rất ky.từ Nam ra bắc thi ai cung cảng k cho di rồi lại này nọ.chàng trai đã ra đi làm theo mơ ước của mình rồi lại thất bài nặng nề lần này chàng trai rất đau và buồn.truoc khi đi gd chàng trai bảo con làm được thì bame san lòng theo y con se cho con tu do qd chuyện tcam của con theo co gai đó.gd chàng trai k chiu cho cưới người đạo chúa.vì se co the chang trai se bo dao va theo đạo chúa nên bame k cho.khi thất bại đi về thi rất buồn chứ.trong túi k còn 1 ngàn lai con mang nợ.chuyên tiền bạc chua bao giờ mượn ai.hom đó wa kec mươn cô gái 1tr hứa 2 ngày se tra.mà tới giờ 3thang rồi 1tr thôi chàng trai làm k ra nổi.nhiều lúc chi im lăng với nhưng dòng tin nhắn của mọi người.cố gắng trong chàng trai rất nhiều và rất nhiều.tới hom nay vẫn k tra nổi cho co gái đó 1trieu va vẫn giữ im lăng.tới 1 ngày noi nhớ cai goi la yêu trỗi dạy wa nhiều.chang trai im lặng chiu đựng.chi dam nt chức mừng năm mới ...valen chi dam nhan 3 chu: a a a...tới bgio chàng trai nghi nên để cô ấy hanh phúc bên ai đó thì tốt hơn nếu mình cứ niu lấy nó hay mình phai giu chat hơn và theo đến cùng. chữ iu đến tận cùng đối với chàng trai sao ma nó nặng quá như quả ta ngàn cân vậy.thua thua thua that la thua.anh yêu em.ngta nói đàng ông phải co trí moi thứ củng có rồi đó sao mà nhiu luc buồn quá.cu thua hoài.tất cả mọi thứ .khóc
chàng trai và co gái năm nay bước qua tuổi 24 bằng tuổi nhau vẫn con xanh và tươi.nên theo cô ay tới cùng hay để co ấy cùng 1 ai đó đây???.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1