Chú ơi. Khi e viết ra những dòng tn này là lúc e nhớ chú phát điên. E chưa bao giờ nghĩ e sẽ yêu đơn phương ai đó. Chú là người giúp đỡ e rất nhiều, đổi lúc e nghĩ chỉ là biết ơn thôi. Nhưng không phải chú ạ. Là" e yêu chú". Đi cafe với chú e sợ lắm, e cứ nói những điều ngốc nghếch..và e hay nhìn lén chú lắm chú biết ko?E nt cho chú chờ Chú trả lời mà hơn cả chờ mẹ đi chợ vê. Những lần chú bảo e lấy chồng đi. E chỉ muốn hết lên là e chỉ yêu chú. Nhưng e không làm được.e nghĩ là Chú ở cao quá nên e với không tới. Vậy thôi, t/c này e giữ cho riêng e vậy, e sẽ chờ đến khi nào chú lấy vợ và khi đó e sẽ thôi yêu chú, chú nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dạ. Vâng ạ. E cảm ơn c
E cũng muô...
Chứ hông lẽ kêu a hả bạn
Em hãy tự...
Chú í ở cao quá c ạ. E sợ nói rồ...
Hì. Mình chỉ ước chú ấy là ng bt thì tốt hơn. :-) :-) :-) :-)
Mình cũng đã từng rới vào hoàn cảnh như vậy. Nhưng có lẽ khác bạn ở chỗ là mình biết Chú cũng có tình cảm với mình, nhưng vì...