Trước khi yêu anh ấy, bạn bè tớ khi biết anh ấy là con một thì can ngăn dữ dội vì con một gia trưởng, ích kỷ, không biết sẻ chia ..... Tớ bỏ tất ngoài tai vì lúc đấy đang yêu mà. Giờ yêu nhau được một thời gian cảm thấy đấy lại là vấn đề của bọn tớ. Anh ấy rất thích được quan tâm nhưng có vẻ lại lười quan tâm tới người khác. Anh ấy muốn tớ phải quan tâm tới cảm xúc của anh ấy nhưng cảm xúc của tớ thì một là anh ấy không quan tâm do chỉ nhận quen rồi, hai là anh ấy không nghĩ những điều anh ấy làm, nói sẽ làm tớ buồn....


Gần đây khi anh ấy gặp chuyện buồn thì có tâm sự với tớ. Do anh ấy đi làm xa, công ty chưa cấp điện thoại nên chỉ chat thôi. Thực ra thì chuyện của anh ấy có liên quan tới tớ. Có người so sánh tớ và anh ấy trong công việc, nói là sau vài năm nữa anh ấy cũng không bằng tớ được. Sau khi tớ đã lắng nghe thì có chia sẻ và động viên hết sức tích cực nhưng dường như đấy không phải là những điều anh ấy cần. Anh ấy nói là: 'Em hoàn toàn không hiểu!', 'em hiểu sai hoàn toàn', 'nói chuyện với em anh cảm thấy nặng nề hơn'...... Nghe xong mà mình cảm thấy hụt hẫng. Vài câu đấy nói ra, như đẩy tớ ra xa cả vạn dặm. Chẳng biết anh ấy có nghĩ đến cảm xúc của tớ khi nghe những câu như thế không. Tớ chẳng biết nói gì nữa. Ở nhà anh ấy được mẹ rất chiều.....


Vì khi yêu tớ hoàn toàn nghiêm túc nhưng trong khoảng 6 tháng yêu nhau, có những chuyện xảy ra khiến tớ phải thật sự suy ngẫm.Có thể không phải ai là con một cũng thế. Có người chẳng phải con một cũng ích kỷ, vô tâm như thường nhưng tớ rất bối rối. Mọi người ai đang có chàng là con một hoặc nếu không thì hãy cho tớ vài lời khuyên!!!!