Đầu tiên ngày mới quen nhau thì ngày nào cũng gặp,rồi dần dần cứ thưa dần,đến giờ có khi 1 tuần cũng chả gặp nhau chỉ nhắn tin chat chít này kia,mà em thì ko thích thế nghĩ lại thấy buồn cũng bực mình nữa.tất nhiên những dịp lễ tết hay ngày gì đó đặc biệt thì 2 đứa vẫn đi với nhau và rất vui vẻ
Thật ra thì giờ giấc đi làm của em với người đó cũng ngược nhau,thứ 7,cn người đó lại đi trực ,nhưng đối với em không có khái niệm ngược giờ giấc hay thế nào đó,vấn đề là người đó có muốn hay không thôi :(
Khi dọn nhà hay việc gì đó quan trọng người đó cũng giúp em,nhưng e cứ thấy tủi thân chạnh lòng thế nào ấy,nhất là mấy ngày nghỉ tụi nó đi chơi với người yêu này kia,còn mình toàn đi cà phê cà pháo với bạn bè,hoặc là ở nhà 1 mình tự kỷ.
Thấy buồn lắm ! Do em nghĩ nhiều hay do yêu nhau lâu nên chán như thế :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn nhiều trường hợp khác.ví dụ như người đàn ông tự cảm thấy chưa đủ điều...