Xin ý kiến mọi người mình rất là bế tắc thật sự là không lối thoát
Mình và cô ấy quen nhau 2 năm trời . ngày đó cô ấy còn là sinh viên năm 2 một trường đại học ỏ hồ chí minh còn minh thì năm 3 .trong thời gian yêu nhau hai đứa đã có biết bao nhiêu là kỉ niệm buồn vui đã khắc sâu vào trái tim mình . mình thật sự không thể quên nụ cười hình bóng của cô ấy . hai đứa đã dự định ra trường kiếm việc là cưới cũng về ra mắt hai gia đình . với biết bao nhiêu là hạnh phúc . hai đứa đã trao cho nhau tất cả những gì quý giá nhất vì đều là tình đâu nên khi cô ấy trao mình đã sung sướng biết nhường nào và mình đã hứa trong lòng là không bao giờ phụ cô ấy cả.thế rồi mọi chuyện đúng là không ai nói được chũ ngờ . bắt đầu từ tháng 7 tự nhiên cô áy nói . em mới đi coi bói thầy bói nói tháng 8 mình chia tay minh tưởng cô ấy nói đùa. ai dè sau đó cô ấy về quê . đến cuối tháng 7 cô áy lên thành phố . mình nói chạy qua chơi thì cô ấy nói anh lo đi làm đi khi nào nghĩ qua gặp em cũng được . mình cũng tin tưởng đợi đến ngày chủ nhật để qua . rồi ngày chủ nhật mình gặp 2 đứa vẫn cười nói vui vẻ thậm chí cô ấy và mình còn ân ái với nhau . ngày hôm sau cô ấy đi nha trang với gia đình ông bác định là ngày 16 về thành phố lúc đó mình mong điều đó biết bao nhiêu .nhưng đến 3 giờ chiều ngày 16 cô ấy nhắn tin bảo không lên tp được phải về quê ở đồng nai . mình rất buồn nói cô ấy năn nỉ mẹ cô ấy giùm thì cô ấy gắt lên anh tự xin đi . mình đã cảm thấy buồn rối . 5 ngày đi nha trang cô ấy chưa nhắn cho mình 1 tin nao . mình mới nói em không nhớ anh hả cô ấy nói không, minh hỏi tiếp em không yêu anh nữa hả . cô ấy nói để lên thành phố rồi nói . mình không chịu kêu cô ấy nói thẳng cô ấy nói ừ . minh nghe buồn quá hỏi em yêu người khác rồi ah . cô ấy nói ừ . mình nén lòng mới hỏi chẳng lẽ anh yêu em hơn cả bản thân anh , kỉ niệm 2 năm trời đối với em cũng không là gì sao . cô ấy nói có đổi được ra tiền không anh mình nghe mà cay đắng xong mình cúp máy. đến tối mình mới bít cách đây 1 tháng cô ấy đã nhận lời yêu một người bạn cùng lớp , đáng buồn là chị cần người đó cưa 2 tuần . cái ngày mà bảo mình làm thì cô ấy lén đi chơi với người đó . chĩ cần đi chơi 2 lần cô ấy đã đồng ý cho người kia ôm rồi nghe mà tan nát cõi lòng .cô ấy sẵn sàng bỏ mình vì lương người kia cao hơn mình . mình rất buồn cả tuần nay mình vẫn chưa hết đau khổ mình không bít phải làm gì . ngày yêu nhau mổi khi cô ấy giận hờn mình vẫn là người chủ động làm lành có phải mình đã sai rồi không mong mọi người giúp mình