Xin ý kiến các anh em ( bắt chước tiêu đề của bạn lukhach)
Đầu tháng 1 mình quen một người qua điện thoại. Xét về tất cả các mặt cơ bản thì người đó thật sự rất phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của mình. Người đó cũng rất nhiệt tình. Lý trí mình bảo là người ấy rất ổn, nhưng lòng mình không có tý mảy may cảm xúc nào.
Thời gian đó mình đang yêu, cũng là nhận lời yêu thôi, thực ra vẫn còn thử thách nhiều, vì lý trí mình bảo là bạn trai mình không ổn chút nào. Cảm xúc nhớ nhung với bạn trai thì rõ rệt ( thời điểm ấy) vì anh khá là kiên trì ( gần 1 năm tán mình). Với người kia trong mình dửng dưng thật sự, dù mình vẫn đi chơi cùng nhưng không nhiệt tình cho lắm ( mình nghĩ là đàn ông sẽ dễ cảm nhận được điều này). Sau Tết, anh ấy không liên lạc với mình nữa. Mình đã từng gọi điện thoại nói là rất muốn rủ anh ấy đi cafe, anh vui vẻ đồng ý bảo là khi nào cũng được ( nhưng rồi mình ít có dịp về quê, và công việc học hành cứ cuốn đi, hic).
Hơn 1 tháng trôi qua, gần 2 tháng rồi. Mình ngày một thất vọng về bạn trai vì anh ấy không có gì tiến bộ, những điều mình mong muốn anh ấy không làm. Gia đình mình phản đối anh ấy ngay từ đầu vì rất nhiều lý do. 2 người bạn của mình cũng không đánh giá cao anh ấy và tình cảm của anh ấy với mình ( bản thân mình cũng nhận thấy thế). Trong khi người đó đến nhà mình, mẹ mình rất thích.
Mình biết là cơ hội chỉ đến một lần, và từ trước tới nay những trường hợp thế này mình đều để qua đi, cho là do duyên phận. Nhưng lần này mình đang suy nghĩ. Vì đôi khi mình nhớ người đó. Nhớ sự chu đáo và những chia sẻ chân thành của người đó trong một quãng thời gian không dài, nhớ những cuộc trò chuyện giữa 2 người. Trở lại Hà Nội, mình càng nhận ra những điểm khác biệt giữa mình và bạn trai. Mình biết rằng vào thời điểm ấy, vì mình đang quen với bạn trai nên mình không thích người đó . Có lẽ mình chưa từng yêu bạn trai mình.
Mình theo tuổi các cụ đã là 30, người đó 34. Ở tuổi này, phụ nữ chả nên còn gì mà đắn đo suy nghĩ nữa nhỉ?
Nếu các anh em là người đó, sau gần 2 tháng không liên lạc, nhận được điện thoại hỏi thăm của cô gái này, thì sẽ nghĩ gì?