mọi người cho e tư vấn với, e rối quá kinh nghiệm lại còn non nữa. E sn 91 yêu 3 năm rồi với 1 người sn 90 ( e là nam) đợt gần đây khoảng 1 tháng ny e đùng 1 cái đòi chia tay với lí do là về nhà làm cho bố mẹ ( ny e ra trường 1 năm nhưng chưa xin được việc, nhà ny e có ý xin việc ổn định cho nhưng phải chờ ). E khá sốc vì ny e trước đến nay ý định ko về nhà làm mà ở HN lập nghiệp. E cũng chưa rõ sự tình ra sao bảo ny e đừng quyết định gì vội mà suy nghĩ cho kĩ.
Nhưng sau đó e phát hiện ra rằng nhà ny e vẫn có chỗ xin việc cho ny ở HN chứ ko có ý định bắt về nhà làm, mà nguyên nhân thực ra là ny e mới quen 1 người khác sinh năm 81 và đang hẹn hò với người đó nên mới chia tay e. Bọn e yêu nhau 3 năm cũng từng có thử thách mà ny e lại đưa ra quyết định vội vàng với người mới quen trong 1 tháng. bạn bè và 1 số người thân cô ấy ko ủng hộ nhưng cô ấy đang say trong cảm giác mới thì chắc chắn là cứng đầu ko nghe ai hết. e thì thực sự yêu và muốn cưới cô ấy ( e đã đưa cô ấy về nhà ra mắt ) nhưng sự việc quá bất ngờ làm e sốc vì cô ấy thứ nhất đã ko trung thực với e, mà lại còn là vì người khác. e muốn xin mọi người tư vấn có phải cô ấy chỉ là nhất thời cảm nắng người kia ko? e thì tự tin có thể làm mọi việc để theo đuổi ty của mình nếu thực sự vẫn còn hi vọng. mong mọi người cho lời khuyên và chỉ hướng giúp e