Em và gấu em yêu nhau đk 2 năm. Thời gian không quá dài nhưng với em đó là khoảng tưởng đẹp nhất (tính đến nay). E yêu ny em rất nhiều,thường xuyên rủ cô ấy đi chơi,ăn uống. Ny em cũng rất quan tâm,chăm sóc e. Ai cũng bảo 2 đứa em rất đẹp đôi. Cô ấy bằng tuổi e,cao giáo,khuôn mặt k0 quá xinh nhưng rất cuốn hút. Da trắng,dáng xinh. Nói chung là tuyệt. E cũng thuộc loại hót lùncủa xóm cao 1m5,nặng 47kg. Đẹp trai,lại có bố làm trưởng xóm lên cũng oai oai. Nhưng rồi đến một hôm,đang đi chọn quà cho thằng bạn tặng ny,e gặp gấu em đang tay trong tay với thằng em gét. : (( từ đó em suy sụp hoàn toàn,vùi đầu vào game,ko để ý đến thời gian hay bất kì cái gì khác.Mẹo vặt cuộc sống

