Em là người thứ 3 ạ. Anh ấy và người kia đã yêu nhau được 4 năm rồi, sau đó chia tay và anh ấy quen em. Em là người rất khó để có tình cảm với ai đó nhưng rồi cuối cùng em đã yêu anh, thật sự và chân thành. Chúng em đã có 5 tháng ở bên nhau êm đềm và hạnh phúc, như là chưa bao giờ được hạnh phúc ấy. Nhưng rồi người cũ của anh muốn quay lại, anh đã đấu tranh nội tâm rất nhiều, cũng khóc rất nhiều và quyết định trở lại với chị ấy. Anh ấy yêu chị ấy và giữa 2 người cũng đã có quá nhiều gắn bó, quá nhiều kỉ niệm, em biết điều ấy và cũng tự coi mình như một phép thử tình yêu giữa 2 người...
Nhưng rồi mỗi khi có chuyện j buồn hay bất cứ điều gì mới mẻ trong cuộc sống, anh lại gọi điện và muốn gặp em để chia sẻ. Lúc đầu em đã rất muốn lạnh lùng và dứt khoát, nhưng rồi em thì yếu lòng, và thật sự em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều, còn anh ấy thì bằng mọi cách liên lạc và gặp em. Anh ấy muốn chia sẻ về gia đình, về cuộc sống hiện tại, anh cũng nói rằng người kia không hề tôn trọng anh, hay mắng mỏ anh bằng lời lẽ thậm tệ...
Em không biết phải làm sao nữa các mẹ ạ. Thật sự thì em đã quá yêu anh mất rồi. Em nhớ anh ấy, có những đêm nằm vùi trong chăn và khóc. Em chỉ mong muốn nhìn thấy anh ấy được vui vẻ hạnh phúc nhưng cuối cùng thì lúc nào anh ấy cũng buồn bã như vậy, rồi lại muốn tìm gặp em. Em không muốn làm kẻ thứ 3 phá hoại tình yêu của người khác. Bây giờ thì em đang âm thầm ở bên anh ấy, không đòi hỏi, không danh phận, cố gắng chịu đựng nỗi nhớ cồn cào chỉ để ở bên anh ấy những lúc anh yếu lòng. Tóm lại, dù em đã cố gắng nghĩ đến chính bản thân mình, là phải quên anh ấy và bắt đầu một cuộc sống mới, thì em vẫn không thể nào trở nên lạnh lùng dửng dưng mỗi khi anh có chuyện, và cứ như thế thì em đang ngày càng lún sâu và mối tình này, không lối thoát. Em phải làm sao đây các mẹ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn tham gia lớp học võ gì đó đi. Bạn sẽ mạnh mẽ, quyết đoán hơn.
Yêu người đàn ông là cưới tính cách người ta,...
cho phép tôi...
rồi sẽ có người khác yêu bạn hơn anh ấy bạn ah, là con gái nên sống lý trí sẽ hp...