Em và anh ấy yêu nhau đc gần 1 năm rồi ạ. Hai gia đình đã qua thưa chuyện và định đầu năm sau sẽ cưới.


Nhưng dạo gần đây e thấy a ấy lạnh nhạt, hay cáu và nhiều khi nói trỏng với em. Em có hỏi thì anh bảo do công việc nên a mệt lắm. Sau đó thì tụi em có hay cãi nhau. Đầu tháng 3 thì anh có nói e cho anh thời gian 1 tháng để suy nghĩ về tình cảm. Nhưng chưa được 1 tháng thì anh nói với em là anh không còn muốn yêu ai nữa, anh là gay, anh đang nợ một số tiền rất lớn, lúc đó em tưởng a đang áp lực công việc nên em nói e sẽ chờ anh, cùng anh vượt qua nợ nần nhưng anh nhất quyết từ chối. Em cũng khóc nhiều, gọi cho anh nhưng anh không nghe máy, nhưng ngay sau ngày hôm sau anh lại bảo anh còn yêu em nhiều lắm, nhưng anh không thể vào Sài Gòn, nếu sau cưới em chịu ra quê a thì ok quen tiếp ( tụi em yêu xa ạ). Trong khi đó thời gian đầu tình cảm còn mặn nồng thì gđ anh và anh có hứa với gđ em là sau khi cưới a sẽ vô Sài Gòn sống (vì em làm nhà nước khó xin việc, anh làm tư nhân dễ xin hơn nên thống nhất sau khi cưới 2 đứa sẽ vào sài gòn sống ạ). Vậy mà bây giờ anh lại nói thế, e cảm giác như nếu em ra quê anh thì a sẽ miễn cưỡng tiếp tục yêu, còn em không ra thì thôi anh cũng k cần :(


Vì quá mệt mỏi nên chúng em thống nhất chia tay từ hồi giữa tháng 3, nhưng gần đây e nghe được thông tin từ bạn chung của tụi em là anh ấy đang tán một chị khác từ hồi Tết rồi ( tức là trong lúc tụi em vẫn đang yêu nhau thì anh ấy đã đang tán chị kia rồi). Ngay sau khi chia tay em thì anh ấy dẫn chị kia về ra mắt gia đình ngay, và thông báo là cuối năm nay sẽ cưới !?!?. Ban đầu thì a chối chị kia là anh không quen ai cả, nhưng không biết chị ấy nghe tin ở đâu biết được anh đang quen em nên có tra hỏi anh, thì anh nói với chị đó em chỉ là em họ của anh.


Em buồn quá các chị ạ, ban đầu em cứ tưởng a thương em không muốn em trả nợ cùng, nhưng giờ em mới viết đó chỉ là cái cớ để a chia tay được em. Hoá ra trong thời gian đó cả em và chị kia đều bị anh ấy lừa.


Bây giờ thì cũng đã chia tay rồi, nhưng em mới biết mình từng bị anh lừa cách đây mấy ngày thôi, vậy mà từ lúc chia tay tới giờ e vẫn cứ đau khổ vật vã.


Cũng nói thêm là trong thời gian quen nhau anh rất ghen, anh nói anh rất chung thuỷ nên em không được lừa dối a. Anh làm e khóc nhiều, nhiều khi a sai rành rành nhưng anh vẫn trách em là tất cả đều do lỗi của em, anh không có lỗi nên anh không có trách nhiệm xin lỗi. Cũng vì điều đó nên e không có can đảm rời bỏ gđ em, bỏ SG để theo anh về qê anh. Có 1 lần anh nói bố mẹ em không biết dạy em nữa, nhưng rồi anh xuống nước năn nỉ em lại cho qua. Có phải em luỵ quá không ạ :(. Bây giờ em xác định là không còn gì cả nhưng em vẫn thấy u ám qá, a nói anh chung thuỷ vậy mà anh lại phản bội em. mong các chị cho em lời khuyên để sớm vượt qua thời gian này. Em cảm ơn ạ!