Tôi và anh học chung từ nhỏ - tính đến nay cũng đã gần 15 năm- nhưng chỉ mới yêu nhau được 2năm nay. Cả 2 đều 30 tuổi


Tôi công việc tương đối tốt và ổn định. Tôi chưa bao jờ lợi dụng anh và anh chưa bao jờ lo được gì cho tôi, kể cả những cuôc đi chơi. Tôi lo hết...


Anh ngoài việc học truong CĐ, anh về phụ gia đình ( tất cả chi phí của anh đều do 3 mẹ anh lo, vì anh kg tự lập được, học phí fải chính tay mẹ đem lên trường đóng).


Tôi và anh rất hay khắc khẩu vì cái tôi của anh quá lớn, những gì anh muốn đều phải làm cho bằng được. Những gì đã qua tôi kg và chưa bao jờ nhắc lại, còn anh thì luôn luôn.


Tôi tính tình thẳng thắng, kg thích thỉ sẽ nó, va rất nóng tính nhưng bao lần gây nhau tôi đều chủ động chọc anh hết giận.


Quen nhau 1 năm, tôi phát hiện anh cầm căn nhà anh đứng tên dùm gia đình, khi Ba anh phát thiện anh rất lo sợ và cứ nói là để giấy chủ quyền nhà mất. Tôi thì cứ thuyết phục anh nói với gia đình là anh đã cầm nhưng anh cứ chối bai bải. Và cuối cùng anh cũng phải nói vì anh cầm cho giang hồ, nếu ba anh có làm cớ mất cũng kg yên với giang hồ. Và rồi râu ria ngoài anh còn nợ thêm nữa.


Tôi kg bao giờ nhắc đến và cũng kg hỏi tại sao anh làm như vậy. Cho đến khi anh sau này, cách đây gần 1năm, anh lại nói tôi là cần tiền để trả nợ vì anh làm banh (gì mà cá độ đá banh gì đó) nếu kg trả nó sẽ kg để yên, và tôi cũng chạy được mấy chục triệu cho anh ( thât ra là tiền của tôi sau này tôi mới cho anh biết là của tôi).


Và đều quan trọng nhất mà tôi biết là tất cả những người anh quen anh đều mượn tiền, kể cả những đứa nhỏ hơn anh nhiều tuổi học chung, anh vẫn mượn, thậm chí mượn luôn hết tiền đóng học phí của tụi nó. Vì anh lớn hơn mấy đứa ít nhât cũng 7 tuổi nên anh nói gì mấy đứa cũng tin, anh đứng ra quy tụ vài đứa, mỗi đứa 10 triệu đưa anh giữ...nhưng... phá sản sau 1tháng. Cũng có thể anh số tiền đó để trả cho giang hồ. bạn bè chơi chung tôi và anh từ nhỏ, những ai có tiền, anh cũng đều hỏi mượn hết.


Cho đến cách đây 3tháng, tôi fát hiện anh quen 1 em .... và rồi anh xin lỗi và tôi tha thứ...


Anh như vậy cho nên tạo cho tôi sự cáu gắt khó chịu với anh, sáng anh nt, gọi đt toi kg trả lời vì tôi chuẩn bị đi làm, anh cũng giận. tối anh gọi, tôi ngủ kg nghe đt, anh cũng nghĩ tôi đi chơi? Ở Cty bận việc túi bụi, kg để ý có tn, anh cũng trách. Tôi đi làm chứ đâu rãnh rỗi như anh. TÔi đi làm có những mối quan hệ đồng nghiệp nhưng rất trong sáng nhưng anh cũng ghen..


Tôi và anh đã chia tay ... Nhưng số tiền anh vẫn còn nợ tôi tính lên đến hàng chục, tôi biết anh kg có khả năng trả. Giờ tôi phải làm sao? Báo cho gia đình anh? Khi Tôi cho mượn, tôi nhờ bạn tôi ký giấy cho anh mượn nợ, và người làm chứng là tôi


Tôi yêu bằng sự chân thành nên khi chia tay tôi rất buồn va suy nghĩ, Tôi fải làm sao để vượt qua được thời gian này?


Có thể tôi quá mù quáng chăng? Khi biết bao nhiêu gia đình tan vỡ vì cá độ?


Tôi phải làm sao?


Xin 1 lời khuyên chân thành. tôi rất cần