Em đã yêu một chàng, nhưng em thấy chàng này có vẻ quý em thôi chứ không yêu. Chàng rất quan tâm và chăm sóc cho em. Có đôi lúc em có cảm giác rằng chàng yêu em nhưng có lúc thì lại không, chỉ là quý thôi. Em nhờ anh chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em?
1. Chàng chỉ quý em thôi, hay là cũng có ý j với em?
- Chàng rất quan tâm đến em: mua thuốc thang và hỏi thăm liên tục khi em ốm
- Chàng thường gọi điện cho em mỗi ngày, có ngày vài cuộc đt ( ngày nào cũng gọi ạ)
- Đi đâu chơi cũng hay mua quà cho em ạ.
- Tâm sự với em mọi chuyện của chàng: đi đâu, làm gì.., gần như tất cả ạ ( kể cả việc chàng đã từng xxx vơi ai).
- Nếu em đi đâu xa một mình thì không chịu kêu không yên tâm, rồi chở em đi.
- Em có được học bổng học cao học toàn phần ở nước ngoài thì nói là không cho em đi... (vì nhiều lý do, mà lý do chính là việc ấy không có lợi cho em bằng ở nhà)
- Về mặt tiền bạc chàng tương đối thoáng với em có lẽ vì em cũng rất thoáng với chàng(khoản này cả 2 đều làm ra nhiều tiền nên bọn em độc lập, không ai dùng của ai).
Nếu chỉ có như trên thì chắc em sẽ không phân vân mà đặt câu hỏi ạ.
- Chàng không chủ động kiss em.
- Buổi tối cũng không thường rủ em đi chơi (2 tuần trước rảnh ạ, từ tuần này thì lại bận rồi). - ban ngày thì đã gặp nhau rồi/
- chàng đã từng nói với em rằng rất quý em và muốn em là em gái mãi thôi
- Thỉnh thoảng có vài em xinh tươi à ơi với chàng thì cũng kể với em.
Vậy chàng chỉ đơn thuần quý em, hay cũng có ý gì với em?
2. Nếu chàng chỉ quý em không thôi thì em sẽ nên làm gì? liệu em có nên cố gắng hơn để cưa đổ chàng không ạ?
3. Nếu chàng cũng có ý với em, thì em nên làm gì?
PS: giới thiệu thêm: chàng lớn hơn em 4 tuổi. cao to đẹp trai, giỏi. Còn em thì bình thường, thông minh nhưng hiền lành không sắc xảo lắm ạ ( hơi ngố tàu )