Xin 1 topic ở đây để em được nói và được nghe mọi người nói hay góp ý về chuyện của em khi em thật sự muốn nói mà lại không muốn bạn bè, người thân hoặc những người liên quan biết đến nó :)
Sinh năm 85 thôi, vừa sang 26 thôi mà cứ cảm như dần dần có 1 áp lực lập gia đình đè lên vai 1 cách từ từ :-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Thật chứ sao ko. vì 2 bạn đều có những yêu cầu về đối phương khá hoàn hảo còn gie nữa :Battin ey:
từ gặp đến cưới còn xa lắm.
thấy cũng lông bông wa'
công việc chưa ổn định, thu nhập ko có nhiu hết, học 1 ngành ra trường rồi lại làm 1...
Phụ nữ hay đàn ông, ai cũng muốn có 1 chỗ dựa. Mình chơi...
Mà hơn nữa cũng cảm thấy coi mình như người bạn thân chứ ko khác hơn...
Đời con người không hề dài, khi mệt mỏi quá thì...