Em năm nay 20t rồi, cũng từng yêu 2 người nhưng đều tan vỡ, cho tới khi gặp a,vào tháng 8 Anh thua e 1 tuổi, lần đầu gặp mặt lúc off clan au. Từ đó về sau cảm thấy thân thiết hơn và a nói muốn làm người yêu của e :). Thật sự lúc đó e chưa quên được người cũ nên hẹn a đúng ngày 15/10 , sẽ bắt đầu quen. Anh đồng ý, từ đó 2 đứa bắt đầu nc nhìu hơn, tình cảm cũng bắt đầu ... 2 đứa lúc đó chắc gần giống người yêu lắm rồi, quan tâm, chăm sóc ^^, nhưng dk khoảng 1 tuần, a lại nt e bảo "a đợi chờ kém lắm, nên chắc sẽ ko theo đuổi e nữa". Lý do chẳng có dy, bảo ko theo đuổi nữa thôi, e sốc mấy ngày, và thật sự bùn về cái tc chỉ diễn ra vỏn vẹn trong gần 1 tháng :), Sau đó 2 người hiếm khi nc, e tránh mặt a, ít onl, sợ thấy a e lại theo thói quen ,nc a nữa, a buông e ra rồi mà .., NHưng ko ngờ tới ngày 25/10. A lại bảo e " đúng ngày 25/10 rồi nha, h bắt đầu chính thức làm quen ", e quay quay chẳng hiểu j hết, thì a nói tr nói ko quen nữa để khỏi thâý thời gian chờ đợi lâu. Uk, e tin a, mình bắt đầu quen . Nhưng sau đó 4 ngày, e qua wall fb của a tag hình mèo vào, có 1 đứa tên TAN, bảo e là trơ trẽn . ???. Thực sự chẳng có đứa nào điên mà bảo ng` khác vậy nếu chủ thể ko phải là bồ của nó. Tới h, e bk mình hình như bị đùa giỡn, e chẳng là j vs a hết ^^. 3 ngày liền , nghĩ linh tinh, ko thể ngủ dk, E nt hỏi thẳng a, A cáu, bảo đó là ng yêu cũ, nó điên nên nói vậy thôi, e hỏi a e là j đối vs a ? a bảo cn này, a sẽ qua nhà e, khi đó e sẽ bk e là j đối vs a. Uk e tin a thêm 1 lần nữa :) Đợi, Cn, chẳng thấy a đâu , tối 11 rưỡi, a nt bảo ko tới dk. Tối đó, e thấy ảnh a đi nhậu vs bạn, trong đó có cái đứa mà a bảo là" người yêu cũ ", TRong ngày đó, a cũng để relationship fb, đã kết hôn vs " người y cũ" đó . Lần này e mất niềm tin thật sự, uk a ko qua, vì nó. a cho e đợi, vì nó, và đối vs a e ko là cái j hết , 1 tuần sau đó e sốt, tới thứ 6, ko nhớ dk mình làm j nữa, e nt fb a, hình như nói hết những j e nghĩ, e chửi a :)), nhìu lắm, e tệ tới mức xin a :), Sau đó a bảo a ko bk, do nó để chứ a ko bk :), nó nói ko liên quan tới a. Lần cuối cùng e tin a. Mù quáng quá rồi, bất chấp moị thứ từng xảy ra, e yêu anh, Uk mình h là bồ nhau, HP lắm, trừ khi, tc 1 ngày cứ lên xún như biểu đồ giá, lúc a quan tâm, rất vui, nhưng ngay sau đó, a mất tiêu, nt ko thấy tl, bùn . E tin a, hoàn toàn mù quáng :) Nhưng tối qua e nc vs cái đứa mà a bảo là " bồ cũ" nó ko bk e là j đối vs a, cứ tưởng bạn thôi. Nó đang hp lắm, nó bảo a là ck, nó, rết yêu thương, mn đều bk 2 người là 1 đôi mà :). E đóng kịch giỏi lắm, e chỉ bảo e là bạn a,chúc 2 ng` hp , thực sự nc vs nó, e bk nó đang y a, và mối quan hệ của a hoàn toàn chẳng có chuyện j xảy như a nói hết, UK, nghĩ lại e là bồ bí mật của a, chẳng ai bk hết, H e mới bk bị đùa giỡn hoàn toàn, Và e h là người thứ 3 :), đau thật nhưng ko bk e nên giữ hay nên buông, các mẹ giúp e vs, e phải làm j bây h???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
ý...