Chào các bạn,


Mình và NYC quen nhau hồi cấp 2, rồi cũng chia tay vì 1 số lý do rất.. con nít. Thật tình thì sau đó 2 đứa vẫn còn thương nhau nhưng không quen lại vì NYC sợ mình bỏ cô ấy lần nữa. Rồi cũng ít liên lạc dần. Mình thì cũng chỉ âm thầm theo dõi Yahoo Blog 360 của NYC cho tới khi Yahoo xóa đi rồi mất liên lạc từ đó.


Thời gian trôi đi, mình lên học đại học rồi quen người mới, trải qua 8 năm yêu nhau với mọi thăng trầm, mình và bạn gái mình hiện tại cũng rất hạnh phúc. Mình cũng kể hết mọi chuyện về NYC cho bạn gái mình nghe và cũng chẳng có gì giấu giếm, chỉ có điều bạn gái mình tính ghen và dễ giận nên mỗi lần kể là y như rằng có chuyện, vậy nên mình cũng chỉ để trong lòng. Dạo gần đây do công việc và 1 số lý do, 2 đứa mình ít tâm sự và cũng khắc khẩu nên thường hay cãi nhau. Mình cũng có nhiều suy nghĩ nhưng cũng ngại kể vì mỗi lần kể là lại có chuyện nên mình giữ khá nhiều tâm sự trong lòng.


Tuần trước, vô tình mình tìm được FB của NYC, và biết được cô ấy đang đi du học nước ngoài và cũng có tình yêu mới và từng rất hạnh phúc, nhưng trước đó 3 tuần thì bạn trai cô ấy gặp tai nạn qua đời, và qua FB mình thấy được cuộc sống đảo lộn của NYC.


Mình có nhắn tin hỏi thăm, chia sẻ, nhắc nhở giữ gìn sức khỏe và ăn uống điều độ, mấy hôm nay thấy tâm trạng của NYC cũng khá hơn. Bản thân mình cũng cảm thấy vui vẻ hơn trước. Mình không chắc tình cảm mình dành cho NYC là gì, có thể là sự quan tâm, ga lăng của 1 người con trai khi thấy bạn mình gặp nỗi buồn, cũng có thể là sự hối lỗi khi chia tay NYC, hoặc là cái tình yêu ngày xưa đột nhiên trỗi dậy, mình không biết nữa. Chỉ biết là mình cũng quan tâm chăm sóc bạn gái mình nhiều hơn, có tinh thần khi làm việc hơn, và cũng không muốn làm điều gì có lỗi với bạn gái mình.


Vì sợ bạn gái mình ghen và bỏ mình nên mình chưa nói cho bạn gái mình biết, nhưng có nói việc này cho NYC nghe, rằng mình thương bạn gái mình và không muốn có chuyện, cũng như trong quá trình an ủi mình chưa làm điều gì quá đà như thả thính, bày tỏ tình cảm gì cả, chỉ an ủi và hỏi thăm, nhắc nhở các công việc hàng ngày, càng không có suy nghĩ xấu với NYC như sẽ chat xxx hay gì cả. Thế là mỗi ngày mình đều nhắn tin cho đến hôm nay.


Hiện tại NYC mình vẫn chưa lấy lại được cân bằng, nếu mình ra đi lần nữa, ai sẽ chia sẻ cùng cô ấy, mình sợ cô ấy lại làm điều khờ dại, rồi lại có chuyện xảy ra. Bên đó chỉ có 1 mình, không tâm sự cùng ai, mấy tuần qua cô ấy chỉ toàn khóc cho đến khi nhắn tin với mình mới đi học, đi làm lại được.


Ai đó ngoài cuộc có thể cho mình biết là tình cảm này là tình cảm gì không? Và mình nên làm gì? Có nên tiếp tục nhắn tin không?