Chào anh chị ,em có một chuyện nhờ các anh các chị ,tư vấn giúp
Em có cô em họ ,mới lấy chồng được 2 năm ,Trước đây thì vợ chồng nó khá hòa hợp ,nhưng đã mấy tháng nay chồng nó mải mê công việc ,cứ về nhà là lăn ra ngủ ,chẳng ỏ ê gì tới vợ ,còn cô vợ thì nhiều lúc muốn gợi ý nhưng chồng nó cũng làm thinh .việc của ông thì ông cứ ngủ ,còn vợ ngủ hay không thì kệ vợ .
nó hỏi em ,nhờ em tư vấn giúp thì em không biết thế nào ,nên nhờ mọi người cho ý kiến .
cứ kéo dài như vậy thì liệu vợ chồng nó có sống tiếp với nhau được hay không ?
em họ em đang rất buồn và sợ mỗi buổi tối lên giường ngủ ..vì nó trằn trọc ngủ không được .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Văn...
chưa hôm nào chồng...
Nếu mà mắt vẫn đăm chiêu thì hãy tính tiếp
Bạn ơi, có thơ...
Nếu có trục trặc gì thì đi bác sỹ, còn nếu không thích xxx thì use TOY
Tớ cũng là đ/ô, cũng đã có gia đình. bim_yeu...